An ninh - Hình sự

Hải Phòng: Điều tra việc người đàn ông bị nhóm côn đồ, hành hung trọng thương, kéo đến nhà đe dọa

Do mâu thuẫn trong mua bán, chuyển nhượng đất, giữa anh Huy và ông O. đã xảy ra mâu thuẫn. Hai bên hẹn nhau giải quyết tại quán cà phê. Tại đây, anh Huy đã bị một nhóm đối tượng đánh trọng thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngày 5/7, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, đại diện cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc đánh người gây thương tích xảy ra trên địa bàn quận.

Anh Huy bị nhóm côn đồ dùng gạt tàn thuốc lá tấn công trọng thương.

“Chúng tôi đang trong quá trình thụ lý, giải quyết, xác minh các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Khi có căn cứ cụ thể sẽ thông tin lại cho báo chí được rõ”, lãnh đạo Công an quận Kiến An nói.

Trước đó, theo trình báo của chị Phạm Thị Lương (SN 1988, trú tại xã An Thái, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) gửi đến Công an quận Kiến An, ngày 5/5, chồng chị là anh Mai Văn Huy (SN 1985) có chung vốn với anh Phạm Đức Hoàn (SN 1989, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão) để mua mảnh đất của ông Phạm Văn O. (trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An).

Các bên thống nhất đặt cọc cho ông O. với số tiền 60 triệu đồng, cùng cam kết trong vòng 30 ngày thì giải quyết xong việc chuyển nhượng đất và thanh toán nốt số tiền còn lại.

Tuy nhiên, hết thời hạn ghi trong hợp đồng, thấy vợ chồng ông O. không liên lạc với anh Huy để giải quyết thủ tục chuyển nhượng, lo sợ ông O. chuyển nhượng lô đất cho người khác nên anh Huy đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ giải quyết.

Ngày 2/7, ông O. có liên hệ với anh Huy và hẹn nhau tại quán cà phê để giải quyết vấn đề. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, ông O. nhờ 2 thanh niên tên là Vang (ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão) và Dân (ở quận Kiến An) đến nói chuyện với anh Huy tại quán cà phê Blue River (76 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An).

Tại đây, trong lúc nói chuyện, anh Huy đã bị Vang giữ chân tay và Dân dùng gạt tàn thuốc lá tấn công vào vùng đầu dẫn đến trọng thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp.

Không dừng lại, nhóm đối tượng hàng chục người còn kéo đến nhà anh Huy để uy hiếp, đe dọa (ảnh trích xuất từ camera).

“Sự việc không dừng tại đây, trong khi chồng tôi còn đang đi cấp cứu, đến 21h40 cùng ngày 2/7, có một nhóm đối tượng đi 6 xe ô tô con và 1 ô tô 7 chỗ chở nhiều đối tượng xăm trổ, bặm trợn, có mang theo hung khí đã xông đến nhà tôi đe dọa, đòi truy sát chồng tôi.

Quá lo sợ cho tính mạng của gia đình khi chồng đang cấp cứu, mẹ già, con còn nhỏ nên tôi đã ngay lập tức trình báo cơ quan công an. Một lúc sau, nhóm đối tượng mới giải tán”, chị Lương kể lại.

Qua báo chí, gia đình chị Lương mong muốn cơ quan công an giải quyết sự việc, xử lý các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho gia đình chị.