Dân sinh

Hai ngư dân thoát chết thần kỳ trên biển Hà Tĩnh

Bị sóng đánh lật bè trên biển, 2 ngư dân may mắn thoát chết nhờ sức khoẻ và kỹ năng bơi sau quá trình huấn luyện nghĩa vụ lính đặc công nước.

Trưa 18/10, Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn - Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, cứu sống một ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 17/10, ngư dân Cao Văn Hiệp (SN 1998, trú xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ Anh) cùng anh Lê Văn Hùng (SN 1998, trú xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), sử dụng bè mảng di chuyển, khai thác thủy sản trên biển.

Chiếc bè 2 ngư dân dùng khai thác thuỷ sản, bị sóng đánh lật.

Trên đường trở về, khi đi đến khu vực gần Đảo Hòn Ngư, cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Hội khoảng 01 hải lý thì bè của 2 ngư dân bị sóng đánh lật.

Trong con sóng dữ, anh Cao Văn Hiệp bơi được vào bờ và trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Lạch Kèn nhanh chóng điều động 10 cán bộ tham gia phối hợp cùng các lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Đến 9 giờ ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Lê Văn Hùng tại vị trí phao luồng lạch số 3 thuộc thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cách bờ biển khoảng 01 hải lý.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn tặng quà, động viên 2 ngư dân.

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã đưa anh Lê Văn Hùng vào bờ, chăm sóc, động viên, khám và kiểm tra sức khỏe.

Hiện, sức khoẻ, tinh thần của 2 ngư dân đã ổn định.

Trung tá Đoàn Đức Long cho biết, ngư dân Hiệp và Hùng cũng vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự lính đặc công nước tại Hải Phòng. Sau khi trở về tại địa phương, cả 2 làm nghề đánh bắt thuỷ sản.

“Chính bởi được huấn luyện, có sức khoẻ và kỹ năng bơi tốt nên 2 ngư dân mới thoát chết. Đặc biệt, là ngư dân Hùng đã bơi, bám được vào phao dẫn luồng gần 13 tiếng đồng hồ, cầm cự cho đến lúc được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên bờ”, Trung tá Long nói.