Cuộc sống số

Hãi hùng cảnh con người trở thành "nô lệ" của smartphone

Chúng ta đang quá lệ thuộc vào những thiết bị công nghệ và dần biến mình thành “nô lệ” cho chúng, thay vì mục đích ban đầu của việc sản xuất là Smartphone phục vụ nhu cầu của con người.

Ngày nay, thật bất ngờ nếu như bạn bước chân ra khỏi đường mà không thấy bất kì một người nào đang sử dụng Smartphone. Không cần phải viện dẫn các con số thống kê chính xác, chúng ta thừa hiểu quỹ thời gian một ngày bản thân dành cho điện thoại nhiều như thế nào.

Bất kể mục đích sử dụng là để phục vụ công việc hay các hoạt động giải trí, điện thoại luôn là người bạn đồng hành “ngồi” chễm chệ trên lòng bàn tay của chúng ta. Lượng thông tin được ta tiếp cận mỗi ngày hơn gấp nhiều lần các thời đại trước đây.

Weareseventeen, một công ty đồ họa có trụ sở tại Luân Đôn đã sản xuất đoạn phim hoạt hình ngắn có tên gọi "Mr Selfie" này. Họ đã chia sẻ video của mình trên trang Vimeo với lời chú thích “Mr. Selfie là câu chuyện về hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện đại này”.

Qua đoạn video chúng ta như thấy được một phần của mình trong đó, người đàn ông đã quá mải mê với những thứ trên màn hình smartphone, những nút like vô hồn mà quên đi cuộc sống thường ngày của mình như giao tiếp với mọi người, chú ý các nguy hiểm trên đường đi hay tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Để rồi cuối ngày trước khi đi ngủ anh ta vẫn không quên viết lên mạng xã hội một câu buồn chán. Smartphone được tạo ra để phục vụ cuộc sống con người, vì thế, đoạn phim trên là lời cảnh tỉnh cho những ai đã và đang là nô lệ của smartphone.

Thế Hiệp (Tổng Hợp)