An ninh - Hình sự

Hai đứa trẻ bơ vơ vì mẹ tử vong bất thường, bố bị tạm giữ

Từ lúc mẹ tử vong bất thường, bố bị cơ quan điều tra tạm giữ đã bỏ lại 2 đứa trẻ bơ vơ, thơ dại. Rồi tương lai của các em sẽ ra sao khi không còn đôi bàn tay mẹ?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra, làm rõ cái chết bất thường của một người phụ nữ trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị T. (32 tuổi), trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 19/3, anh Lê Anh S. (37 tuổi, là chồng chị T.) trú tại xã Phú Lộc, Can Lộc thuê xe chở thi thể vợ từ tỉnh Quảng Trị về Can Lộc để tổ chức mai táng.

Anh Lê Anh S. báo với gia đình, vào chiều cùng ngày, trong lúc đang lao động tại công trường xây dựng thuộc một huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, người vợ chẳng may bị tai nạn lao động dẫn đến tử vong. Sau đó, anh S. đã đưa thi thể vợ về quê ngay trong đêm và hối thúc gia đình lo hậu sự.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Lê Anh S. sống chung cùng bố mẹ đẻ.

Đến sáng ngày 20/3, Cơ quan Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị T. về việc nghi vấn con gái tử vong bất thường, chứ không phải tử vong do tai nạn lao động như con rể báo tin.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra tiến hành làm việc với Lê Anh S. và bước đầu nghi phạm đã khai nhận có đánh đập chị T. khiến nạn nhân bị thương, dẫn đến tử vong.

Được biết, S. từng lấy vợ và có một người con gái. Còn chị T. cũng từng cưới chồng và có con riêng. Sau khi ly hôn, S. và chị T. lấy nhau rồi sinh được hai người con chung là cháu Lê Bảo A. (7 tuổi) và cháu Lê Duy Đ. (2,5 tuổi).

Xót thương hai đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ.

Trong căn nhà nhỏ cấp 4, mùi hương khói hòa lẫn cùng tiếng khóc của người thân khiến không khí tang thương càng trở nên nặng nề. Hai đứa trẻ (con chung của S. và chị T.) vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khi mới mấy ngày trước, chị em còn í ới gọi cho mẹ mà giờ đây chúng chỉ còn thấy mẹ qua những bức hình. Thi thoảng bé út lại khóc đòi mẹ khiến người chứng khiến không khỏi xót thương.

Gạt đi giọt nước mắt, bà Nguyễn Thi Tuyết (mẹ của S.) chia sẻ, S. là con trai thứ 2 trong gia đình có 5 anh chị em. Từ ngày lấy chị T. hai vợ chồng luôn thương yêu nhau và sinh được hai bé. Do hoàn cảnh khó khăn nên mới đây cả hai vợ chồng bàn nhau vào Quảng Trị để làm công nhân, kiếm tiền về nuôi con.

“Tối hôm trước thấy xe ô tô chở thi thể con dâu về, S. bảo vợ bị tai nạn không qua khỏi. Đến giờ chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao con dâu mất. Chỉ thương hai đứa cháu tội nghiệp, chúng còn nhỏ quá, không biết rồi các cháu tôi sẽ sống ra sao nữa?!”, bà Tuyết nói trong nước mắt.

Bà Tuyết cũng cho biết thêm: “Giờ ông bà để 2 đứa trẻ ở nhà nuôi thì cuộc sống sẽ còn rất nhiều khó khăn. Trước mắt, tôi quyết sẽ không để đứa nào rời đi, sống với ông bà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chúng tôi đành phải thay cha mẹ chăm sóc các cháu”.

Hiện Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiện Quyền