An ninh - Hình sự

Hai cô bé 12 tuổi lên kế hoạch giết bạn để chứng minh lòng trung thành với nhân vật “ảo”

Năm 2014, nước Mỹ cảm thấy hoang mang vì một cô bé 12 tuổi trở thành một kẻ giết người chỉ bởi nghe theo sự hướng dẫn của Slender Man, một nhân vật hư cấu trên mạng xã hội.

Ngày 31/5/2014, một người đàn ông đang đạp xe ở Waukesha, Wisconsin (Mỹ) đột nhiên bắt gặp một cô bé đang nằm trên cỏ, cơ thể bao phủ bởi máu. Anh ta nhanh chóng gọi cấp cứu với hy vọng cứu sống cô bé.

Nạn nhân là Payton Leutner, 12 tuổi. Khi được phát hiện, cô bé đã bị tấn công bởi 19 vết đâm ở khắp nơi trên cơ thể. Các bác sĩ đã cố gắng cầm máu và cứu chữa nhưng cũng chỉ dám khẳng định cô bé chỉ có 50% cơ hội sống sót.

Morgan Geyser

May mắn thay, Payton đã không chịu khuất phục và tỉnh lại sau vài ngày. Cô bé đã tố cáo Morgan Geyser và Anissa Weier là hai người đã đùng dao đâm mình. Cảnh sát ngay lập tức điều động một nhóm cảnh sát truy tìm hai “tội phạm nhí”.

Theo lời kể của Payton, hai năm trước Morgan đã ngồi cạnh mình trên lớp và từ đó cả hai trở thành bạn. Payton và Morgan dần dần trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau, thậm chí còn qua nhà nhau ngủ thường xuyên. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn luôn tốt đẹp như vậy trong tương lai cho đến khi Anissa Weier, một người bạn mới quen của Morgan xuất hiện.

Anissa Weier

“Cháu không thích Anissa”, Payton nói. “Cháu cố gắng làm bạn với cậu ấy vì cháu biết Morgan rất thích Anissa. Tuy nhiên cậu ấy lúc nào cũng hằn học với cháu. Có vẻ cậu ấy ghen tỵ khi cháu chơi thân với Morgan.”

Anissa sống cùng khu chung cư với Morgan nên hai đứa trẻ thường xuyên đi học cùng nhau, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thù vị, trong đó có một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội đó là Slender Man. Đây là một người đàn ông hư cấu, chuyên bắt cóc và dụ dỗ trẻ em.

“Cháu đã cố gắng nói với Morgan rằng cháu rất sợ Slender Man, cháu không thích việc cậu ấy lúc nào cũng nhắc đến điều đó. Còn cậu ấy thì rất hứng thú và khẳng định Slender Man là có thật”, Payton kể lại.

Môt số hình ảnh trong cuộc thi photoshop đã khiến Morgan và Anissa lầm tưởng là Slender Men có thật 

Vào khoảng tháng 12/2013, Morgan đã đề nghị với Anissa trở thành “đệ tử” của Slender Man và tất nhiên hai đứa trẻ phải giết một ai đó để hiến tế cũng như thể hiện được lòng trung thành với Slender Man.

Anissa ngay lập tức đồng ý, cả hai thống nhất mục tiêu chính là Payton Leutner. “Cháu khi đó rất phấn khích vì cháu muốn chứng minh cho mọi người thấy “ngài ấy” có tồn tại, đó không phải chỉ đơn giản là một câu chuyện để dọa nạt”, Anissa khai trước tòa.

Trong nhiều tháng, Morgan và Anissa đã bàn nhau kế hoạch ra tay với Payton. Theo kế hoạch ban đầu, hai đứa trẻ sẽ rủ Payton đến nhà ngủ qua đêm sau đó sẽ ra tay giết Payton khi cô bé đã ngủ say. Họ sẽ mang thi thể của Payton đến căn biệt thự của Slender Man ở rừng Quốc gia Chequamegon – Nicolet, phía bắc Wisconsin như một món quà để chứng minh sự trung thành của mình với nhân vật này. Tuy nhiên, kế hoạch đã không được thực hiện vì đêm đó bố Morgan có nhà, và Payton cũng chơi đùa cả đêm không ngủ.

Con dao được tìm thấy trong cặp của Morgan 

Morgan và Anissa lại tiếp tục bàn nhau cách để sát hại Payton, hai đối tượng đã rủ Payton vào rừng gần công viên chơi trốn tìm. Sau đó trong lúc cô bé không để ý, Morgan và Anissa đã ra tay với cô bé. Mãi cho đến khi thấy Payton bất động, hai đứa trẻ mới bỏ đi. Thật may mắn, Payton chỉ bị ngất tạm thời và vẫn được cứu kịp thời.

Vì phạm tội ở tuổi chưa thành niên nên hai bị cáo chỉ bị kết án 3 năm tù giam, sau đó bị giám sát cho đến năm 18 tuổi.

Vụ án diễn ra trong sự ngỡ ngàng của 3 gia đình Leutner, Weiner và Geyser. Bên cạnh đó cộng đồng cũng lên án gay gắt việc cho con trẻ sử dụng Internet một cách “dễ dãi” khiến chúng bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề.

Han (theo ATI)