Đời sống

Hai chị em bị ngộ độc sau khi ăn nấm lạ

Hai cháu bé người đồng bào Pa Kô bị nôn ói, đau bụng dữ dội sau khi ăn nấm lạ. Rất may 2 cháu được các cán bộ quân dân y cứu chữa kịp thời.

Trao đổi với báo Người Lao Động chiều 24/4, đại diện Đồn Biên phòng A Vao (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), cho biết Trạm quân dân y kết hợp của đơn vị vừa cấp cứu kịp thời cho 2 chị em bị ngộ độc sau khi ăn nấm lạ.

Trước đó, lúc 18h30 tối 23/4, hai chị em cháu Hồ Thị So. (9 tuổi) và Hồ Thị S. (6 tuổi; cùng ngụ thôn Ba Lin, xã A Vao, huyện Đakrông) được người nhà đưa đến Trạm quân dân y kết hợp A Vao trong tình trạng bị nôn ói, đau bụng dữ dội. Trong đó, cháu Hồ Thị S. có dấu hiệu mệt lả, lơ mơ.

Chị Hồ Thị B. (29 tuổi, mẹ 2 cháu) cho biết khoảng 1 giờ trước khi xuất hiện tình trạng đau và nôn ói, các cháu có ăn loại nấm màu vàng, cao khoảng 5 cm. Nấm này do một người chú đi soi ếch hái đem về cho. Sau khi ăn thì có các biểu hiện như trên nên gia đình đưa đến trạm quân dân y cứu chữa.

Nghi ngờ 2 cháu bé bị ngộ độc nấm, y bác sĩ ở trạm quân y đã gây nôn, tiêm trợ tim và truyền dịch. Đến sáng nay 24/4, sức khỏe của 2 cháu đã ổn định.

Thiếu tá Trần Minh Vũ (trạm quân dân y kết hợp) cho biết nhờ được phát hiện kịp thời nên việc cấp cứu, điều trị cho 2 trẻ bị ngộ độc được thuận lợi.

"Bản ở xa trạm y tế xã, nên có ai đau ốm bà con thường đem đến trạm trước. Với những trường hợp nằm trong khả năng, chúng tôi sẽ điều trị, còn khó thì huy động lực lượng ở đồn chuyển ra trung tâm", Thiếu tá Trần Minh Vũ chia sẻ với báo Thanh Niên.

Bản Pa Ling cách trung tâm xã A Vao 15 km, đường đất quanh co trắc trở, vào mùa mưa thì bị cắt đứt bởi nước lũ, sạt lở đất. Trạm quân dân y kết hợp của Đồn biên phòng A Vao đặt ở trung tâm bản Pa Ling, trở thành nơi chăm sóc sức khỏe cho khoảng 200 hộ dân người đồng bào thiểu số Pa Kô ở vùng cao Quảng Trị này.

Minh Hoa (t/h)