Đời sống

Hai cháu bé đuối nước được cứu, ba ngày sau bố mẹ mới biết để cảm ơn

Bị đuối nước khi đi bơi, 2 cậu bé may mắn được một thiếu tá công an cứu sống . Tuy nhiên, vì sợ bị cha mẹ mắng hai em đã không dám kể lại sự việc.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 28/5, cháu Nguyễn Hải Anh (SN 2009, học sinh trường THCS Ninh Thành, con anh Nguyễn Văn Hân) và cháu Nguyễn Lê Huy Hoàng (SN 2010, học sinh trường Tiểu học Tân Thành, TP Ninh Bình, con anh Nguyễn Xuân Huy) đã trốn gia đình cùng một số bạn học ra sông Đáy, khu vực dưới chân núi Non Nước, thuộc địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình để tắm.

Đây là đoạn sông rất rộng, sâu và nguy hiểm, trong khi 1 cháu không biết bơi, 1 cháu đang tập bơi nên khi vừa xuống cả hai đã bị nước cuốn trôi và đuối nước.

Xung quanh dân cư sinh sống thưa thớt nên khi xảy ra sự cố các cháu đi cùng cũng không biết làm cách nào để cứu bạn.

Đúng lúc đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, vừa đi tới, phát hiện 2 cháu nhỏ đang chới với giữa dòng nước. Anh vội lao xe máy xuống vệ đường rồi nhảy xuống nước, bơi nhanh ra nơi 2 cháu gặp nạn và dìu được lên bờ.

Lúc đó các cháu đã bất tỉnh nên anh vừa làm hô hấp nhân tạo vừa nhanh chóng kêu gọi người dân qua lại đến hỗ trợ. May mắn được cứu kịp thời, hai cháu đã tỉnh lại. Sau đó, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung cùng người dân còn thay quần áo khô cho các cháu, hỏi han địa chỉ rồi nhờ người có ôtô đưa các cháu về nhà.

Thư cảm ơn của anh Huy và anh Hân.

Tuy nhiên, do sợ cha mẹ mắng khi biết được mình trốn đi bơi và gặp nguy hiểm nên hai cháu Hải Anh và Huy Hoàng không dám kể lại sự việc với gia đình. Đến ngày 31/5, khi nghe bạn học của con kể lại sự việc, phụ huynh mới biết hai cháu đã được cứu sống trong gang tấc. Ngay sau đó, anh Nguyễn Xuân Huy và anh Nguyễn Văn Hân lập tức viết thư và tìm gặp để cảm ơn ân nhân.

“Khi tìm và gặp được Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, tôi rất xúc động. Anh Chung chỉ nói đó là công việc bình thường phải làm của mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân. Anh còn nhắc nhở gia đình cần quản lý con em mình tốt hơn để không xảy ra sự việc đáng tiếc”, anh Huy cho hay.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung tham gia hiến máu vào năm 2021.

Hành động nghĩa hiệp của Thiếu tá Nguyễn Văn Chung đã được Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình biểu dương: “Đây là hành động dũng cảm, hành động đẹp để cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên học tập noi theo”.

Được biết, không chỉ làm việc tốt mà trong công tác, chiến đấu, sinh hoạt, Thiếu tá Nguyễn Văn Chung cũng luôn được đồng chí, đồng đội và nhân dân nơi cư trú tin yêu, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân anh là thành viên Đội thanh niên xung kích tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Ninh Bình, thường xuyên có mặt ở những địa bàn bị thiên tai, bão lũ để hỗ trợ giúp người dân…

Minh Hoa (t/h theo Zing, Công an Nhân dân)