Thể thao

HAGL thảm bại ở trận cầu 6 điểm, nguy cơ rớt hạng ngày càng cao

Dù thi đấu rất nỗ lực và cố gắng nhưng các cầu thủ HAGL đã không thể làm gì được trước lối chơi hợp lý của đội chủ nhà Bình Dương. Tấm vé xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa giải tới đang ở trước mắt đội bóng phố Núi. Nếu không quyết tâm ở những vòng đấu cuối thì HAGL sẽ phải chia tay với giải đấu cao nhất của Bóng đá Việt Nam.

HAGL đang ở trong hoàn cảnh hết sức khó khăn khi tấm vé xuống hạng đang rất gần với họ. Chính vậy, ở thời điểm này HAGL rất cần những điểm số để đảm bảo cho một suất trụ hạng. Tuy nhiên, ở vòng 21 V.League 2019, đội bóng phố Núi phải làm khách của Bình Dương FC trên sân Gò Đậu đội bóng cũng chưa chắc suất trụ hạng.

Sau khi trọng tài chính nổi còi khai cuộc, cả HAGL và Bình Dương đều đẩy cao nhịp độ trận đấu, tổ chức tấn công liên tục để tìm bàn mở tỉ số. Văn Toàn của HAGL có ít nhất 2 cơ hội để mở tỉ số nhưng cầu thủ sinh năm 1996 lại dứt điểm quá nhẹ. Trận đấu cũng bị ảnh hưởng đôi chút khi mặt sân khá lầy và trơn vì mưa to nên các tình huống tấn công của hai đội không có hiệu quả cao nhất.

Trong khi đó, Bình Dương tôt chức lối chơi bóng dài để tận dụng khả năng không chiến của Luiz và Tiến Linh. Tiền đạo người Việt Nam suýt chút nữa có bàn thắng với cú đánh đầu ở cuối hiệp nhưng bóng lại đi chệch khung thành. Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn không có gì thay đổi và hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.

HAGL để thua đậm trước đội chủ nhà B.Bình Dương ở trận cầu quan trọng.

Bước sang hiệp hai, khi mặt sân đỡ trơn trượt hơn, cả hai đội mới có được những tình huống tấn công sắc nét và nguy hiểm. Phút 55, các khán giả có mặt trên sân Gò Đậu đã có dịp được ăn mừng bàn thắng khi Lê Tấn Tài tạt bóng để Tiến Linh băng vào đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn mở tỉ số cho B.Bình Dương.

Sau khi phải nhận bàn thua, HAGL buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, khi mọi nỗ lực của đội bóng này chưa được đền đáp thì họ tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút 68. Trong tình huống này, một cầu thủ Bình Dương dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng đi lập bập và tới chân Hồ Sỹ Giáp. Tiền vệ này xoay người và dứt điểm chéo góc khiến thủ thành Văn Trường không có cơ hội cản phá.

Phải nhận hai bàn thua, tâm lý của các cầu thủ HAGL giảm sút khiến những đường lên bóng của họ trở nên thiếu mạch lạc và không có độ chính xác cao. Đến phút 87, trong một tình huống hàng thủ của đội khách thi đấu thiếu tập trung, Tiến Linh xử lý khéo léo, lừa qua một hậu vệ của HGL trước khi tung ra cú sút căng nâng tỷ số lên thành 3-0 cho đội chủ nhà.

Với trận thua này, HAGL đang phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng rất cao còn B.Bình Dương thì tạm thời có thể yên tâm với một tấm vé chơi ở V.league mùa sau.

Ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước Hà Nội FC.