Bóng đá Việt Nam

HAGL không thắng trận thứ 6 liên tiếp

Trận hòa 1-1 trên sân Lạch Tray chiều 30/9 là trận đấu thứ 6 liên tiếp, HAGL không biết đến cảm giác chiến thắng trong 90 phút chính thức trên mọi đấu trường

Với 6 điểm kém hơn đội đầu bảng Hà Nội FC, Hải Phòng đang rất khát khao để có được chiến thắng trong cuộc tiếp đón HAGL trên sân Lạch Tray để duy trì cuộc đua đầu bảng. Trong khi đó, đội bóng phố Núi lại đang trải qua chuỗi trận với 5 trận không thắng liên tiếp trên mọi đấu trước. Trong cơn bĩ cực, HLV Kiatisak còn không có đội hình mạnh nhất khi Hồng Duy và Xuân Trường dính chấn thương và không thể góp mặt trong chuyến hành quân tới sân Lạch Tray.

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng nhập cuộc vô cùng tự tin và khiến cho người hâm mộ HAGL phải lo âu trong những phút đầu tiên. Ngay phút thứ 7, các CĐV Hải Phòng đã phải ôm đầu tiếc nuối khi cú đá cận thành của Việt Hưng đưa bóng đi trúng cột dọc. Đã thế ở phút 27, đội chủ nhà còn phải chịu 1 bàn thua đen đủi khi cú đá không quá nguy hiểm của Công Phượng đập chân Bruno Henrique đổi hướng và trở nên quá khó với thủ môn Đình Triệu.

Có được bàn thắng dẫn trước, đội khách chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn kết quả. Phút 40, Bruno một lần nữa khiến cho các CĐV trên sân Lạch Tray thoát tim sau cú đá đưa bóng đi trúng cột dọc. Về phía đội chủ nhà, họ không tạo ra được thêm cơ hội đáng chú ý nào trong những phút còn lại của hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 58, Mpande tung đường chuyền chính xác để Châu Ngọc Quang thực hiện cú đánh đầu ở gần khu vực 5m50 nhưng thủ môn Tuấn Linh đã có pha cứu thua xuất sắc, đẩy bóng ngay trên vạch vôi.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà liên tục đặt khung thành của Tuấn Linh trong trạng thái báo động. Trong khi đó, hàng công của HAGL lại không tạo ra được nhiều cơ hội trong suốt 45 phút hiệp 2. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của Hải Phòng cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng của Rimario ở phút 87, qua đó ấn định trận hòa 1-1.