Chính sách

Hà Nội yên bình ngày Quốc khánh 2/9

Không còn cảnh ồn ào của xe cộ mà thay vào đó là hình ảnh một Hà Nội bình yên, cuộc sống như chậm lại trong buổi sáng ngày Quốc khánh 2/9.

Ngày 2/9, ngày mà Thủ đô Hà Nội bỗng trở lên khác lạ, không còn cảnh nhộn nhịp, ồn ã thường nhật. Đường phố vắng vẻ, yên bình, cờ rực đỏ cả góc phố.

Từ 5h sáng 2/9, không ít người đã lặn lội từ xa để cùng nhau tề tựu về Quảng trường Ba Đình lịch sử dự nghi thức Chào cờ và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người dân khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình, nơi mà 74 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2/9/1945 – 2/9/2019). 

Trong ánh nắng chan hoà của ngày đầu tháng 9, có dịp đi một vòng Thủ đô, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều góc độ khác nhau về một Hà Nội dấu yêu vừa thân quen mà khác lạ, vừa hiện đại mà rất đỗi bình yên.

Phố phường êm ả, rợp cờ đỏ sao vàng, cuộc sống như chậm lại để gợi nhớ một Hà Nội xưa.

Đối với người dân Thủ đô, hơn cả ý nghĩa là một ngày lễ, ngày Quốc khánh bao giờ cũng là ngày đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì cờ, hoa, biểu ngữ rực rỡ và các điểm văn hóa, văn nghệ diễn ra trên từng tuyến phố, mà ngay ở trong lòng người dân, ngày mùng 2/9 đã thực sự trở thành ngày Tết của dân tộc.

Cùng ngắm những hình ảnh một Hà Nội thật khác biệt trong ngày Lễ Quốc khánh.