Giáo dục

Hà Nội: Phụ huynh đội nắng tiếp sức cho thí sinh

Sáng ngày 9/8, các thí sinh bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Dù thời tiết khá nóng bức, vẫn có rất nhiều phụ huynh học sinh chờ đợi từ đầu đến cuối buổi thi để tiếp sức cho con, em của mình.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật, tại điểm thi THPT Cầu giấy, dù 7h30 phút mới đến giờ thi, nhưng phụ huynh và thí sinh đều đến từ rất sớm. Phần lớn phụ huynh đều đến trước 7h và chờ đến cuối buổi thi.

Thời tiết nóng bức, cộng với việc phải đeo khẩu trang suốt trong quá trình chờ đợi khiến cho nhiều phụ huynh mệt mỏi. 

Phụ huynh nào cũng thấp thỏm, lo lắng không biết con, em của mình có hoàn thành tốt bài thi hay không. Hai tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, người không đi thi tâm lý còn bồn chồn hơn thí sinh ngồi trong phòng thi.

Cô Đỗ Thị Thành, bà ngoại của thí sinh Quỳnh Anh (THPT Lương Văn Can) chia sẻ với chúng tôi: "Hai bà cháu dậy từ 4h sáng, đến điểm thi thì lúc ấy mới hơn 6h. Tôi lo lắm, con bé là cả hi vọng của tôi, chỉ mong cháu thi thật tốt là tôi mừng rồi".

Phụ huynh nào cũng đứng ngồi không yên

Phụ huynh tay cầm quạt nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía cổng trường.

Cô Thành ngồi đợi cháu gái từ 6h đến khi thi xong. 

Em Võ Văn Đông, thí sinh đầu tiên tại điểm trường THPT Cầu Giấy rời khỏi phòng thi hồ hởi về kết quả làm bài: "Em không tập chung ôn môn Ngữ Văn nên em làm bài cùng bình thường. Tuy nhiên năm nay về bài thơ Đất nước, khá dễ viết nên em cũng làm được kha khá. Em khá chắc được 7 điểm".

Được biết, đề thi năm nay về là phẩm "Đất Nước" của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Bạn Đỗ Nam Anh (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) hồ hởi chia sẻ: "Em rất tự tin vào bản thân mình, đề thi năm nay khá dễ, học sinh có thể tự suy luận liên hệ với bản thân. Chắc chắn điểm thi của em không dưới 6 điểm, cao hơn nữa thì em kì vọng sẽ được 8".

Hình ảnh các em học sinh chia sẻ với cha mẹ của mình sau buổi thi đầy căng thẳng.

Chị Đỗ Thị Vân Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) lo lắng: "Năm nay dịch bệnh khiến cho các con bị ảnh hưởng rất nhiều. Dù bé nhà tôi đã được tuyển thẳng vào trường đại học Ngoại Thương nhưng kỳ thi tốt nghiệp vẫn rất quan trọng. Chờ con hai tiếng mà tôi còn lo lắng hơn cả con".

Hình ảnh một bạn thí sinh sau khi rời khỏi phòng thi ngay lập tức khoe với bố về bài thi của mình

Thi ghi nhận của PV, sau khi kết thúc giờ thi buổi sáng, nhiều phụ huynh và thí sinh ở lại tại điểm thi chờ ca thi buổi chiều do thời tiết khá nóng bức và quãng đường di chuyển khá xa.

Phạm Tùng-Nguyễn Thảo