Sự kiện

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông chết bất thường bên vũng máu

Sáng nay 30/4, một người đàn ông vừa được người dân phát hiện nằm chết bất thường trong trạm nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn cổng Công viên Nghĩa Đô. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường điều tra sự việc.

Sáng sớm ngày 30/4, người dân khi đi tập thể dục  tá hoả phát hiện một người đàn ông nằm chết trong trạm nhà chờ xe buýt trên đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn cổng Công viên Nghĩa Đô).

Hiện trường phát hiện ra người đàn ông chết bất thường.

Tại hiện trường cạnh thi thể nạn nhân phát hiện vũng máu và 2 balo được cho là của nạn nhân.

Ban đầu xác định người đàn ông có độ tuổi khoảng 30, là người miền Trung mặc áo khoác màu đen, quần màu đen, sọc xanh, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân .

Theo một cán bộ điều tra, nạn nhân chết được khoảng vài giờ đồng hồ, được biết người đàn ông này đã nhiều ngày lang thang và ngủ tại đây. 

Trao đổi với PV, đại diện công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận sự việc và cho biết hiện tại Công an quận đang thụ lý và giải quyết.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.