Dân sinh

Hà Nội: Người dân chen chân đi lễ Phủ Tây hồ đêm giao thừa Quý Mão

Ngay trong thời khắc chuyển giao sang năm Quý Mão, đông đảo người dân có mặt tại Phủ Tây Hồ đi lễ đầu năm mới.

Đi lễ đền chùa đầu năm là nét văn hóa của người Việt Nam nói chung và người Hà Thành nói riêng qua bao thế hệ. Người dân đến đền chùa ngày đầu năm để cầu mong gia đình hạnh phúc, công danh thành đạt và Quốc thái dân an.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, nhiều người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ để cầu bình an cho năm mới trong tiết trời giá rét.

Dòng người di chuyển tại lối vào Phủ.

Tại khu vực sắp lễ không còn khoảng trống.

Các giá sắp lễ dày đặc các mâm đựng đồ lễ.

"Biển người" chen chân tại sảnh chính Phủ Tây Hồ.

Có mặt từ sớm chị Nguyễn Thu Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Như thói quen từ lâu, sau giao thừa tôi lại đi về Phủ Tây Hồ để dâng lễ, cầu cho mọi người trong gia đình bình an”.

Anh Nguyễn Văn Trường (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Năm ngoái, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tôi không đi lễ đầu năm. Đến giờ tình hình dịch bệnh đã khác nên tôi cùng gia đình lại duy trì việc dâng lễ vào thời điểm này. Mong sao cho năm mới thuận lợi, vạn sự bình an”.

 

Đông đảo người dân tại khu vực sân trong Phủ.

Tại chùa Trấn Quốc, lượng người đổ về cũng không kém Phủ Tây Hồ.

Tại chùa Quán Sứ cũng đông tương tự.

Hàng xe đỗ dài tại chùa Phúc Khánh