Dân sinh

Hà Nội: Người dân bì bõm "đội mưa" về quê ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sáng 29/4, tại Hà Nội, trời mưa rất to, nhiều người dân vẫn “đội mưa” di chuyển về quê từ sớm.

Ghi nhận của PV, tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao, tình trạng giao thông ùn ứ tại các làn đường theo hướng ra khỏi nội đô.

Hôm nay (ngày 29/4) là ngày nghỉ lễ đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều người dân lựa chọn về quê từ sáng sớm.

Mặc dù trời bất chợt đổ mưa lớn kéo dài nhưng dòng người vẫn hối hả về quê.

Nhiều người mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc rời Hà Nội.

Mưa lớn bất ngờ xuất hiện khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Tại Trường Chinh, chung tình trạng đông đúc, dòng phương tiện chôn chân, di chuyển chậm. Các xe máy phải len lõi giữa các xe ô tô để di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Trung có mưa rải rác trong ngày 29-30/4 do không khí lạnh tràn về, những ngày sau cao nhất 35 độ C; miền Nam và Tây Nguyên nắng nóng.