Bóng đá Việt Nam

Bị đuổi 2 người, Hà Nội FC thua 3 trận liên tiếp ở AFC Champions League

Thi đấu thiếu người ngay từ phút thứ 4, Hà Nội FC đã không thể tạo ra được bất ngờ trước ĐKVĐ CSL là Wuhan Three Towns

Sau 2 thất bại tại AFC Champions League, HLV Bandovic đã phải nói lời chia tay với Hà Nội FC. Đội bóng thủ đô sau đó đã đưa trợ lý Lê Quốc Tuấn lên làm HLV trưởng. Làm khách tới sân của Wuhan Three Towns, Hà Nội FC có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thủ thành Quan Văn Chuẩn thay cho Tấn Trường. Ngoài ra, Wilson cũng được lựa chọn để thay cho Marcao thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Những phút đầu trận đấu, cả hai đội đều thi đấu chậm rãi để thăm dò đối phương. Thế nhưng, pha vào bóng cao chân của ngoại binh Joe Tagueu đã khiến cho anh nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Chơi thiếu người, Hà Nội FC chỉ có thể co cụm để phòng ngự bên phần sân nhà. Phía Wuhan Three Towns, sự linh hoạt của Wei Sihao giúp cho lối chơi của đội chủ nhà trở nên thanh thoát.

Hàng loạt cơ hội ngon ăn được Wuhan Three Towns tạo ra trước khung thành của Hà Nội FC. Nếu không có sự lăn xả của các hậu vệ cùng sự xuất sắc của thủ môn Quan Văn Chuẩn, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm nhận bàn thua. Mãi đến cuối hiệp 1, Wuhan Three Towns mới có được bàn thắng mở tỉ số. Người đưa đội chủ nhà vượt lên là tiền vệ Wei Sihao. Ít phút sau đó, Lê Văn Xuân có cơ hội gỡ hòa từ sai lầm của đối thủ, tuy vậy hậu vệ của Hà Nội FC lại không thể ghi bàn dù đã vượt qua được thủ môn đội bạn.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà đẩy cao đội hình để tạo áp lực về phía cầu môn của Hà Nội FC. Trước sức ép khủng khiếp của đối thủ, Quan Văn Chuẩn vẫn rất chính xác trong các tình huống cản phá. Tuy vậy, đến phút 64, Hà Nội FC đã phải nhận bàn thua thứ 2. Nhận đường chuyền từ đồng đội bên phía cánh trái, Marcao bên phía đội chủ nhà Wuhan thực hiện không chiến đánh bại thủ thành Văn Chuẩn. Qua đó, chân sút của Wuhan nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Những phút còn lại của trận đấu, Wuhan Three Towns chủ động kéo giảm nhịp độ trận đấu. Tận dụng điều này, Hà Nội FC dâng lên kiểm soát thế trận. Phút 88, Hai Long chọc khe tốt và Tuấn Hải lách qua cầu thủ đối phương cản phá hụt để đón bóng rồi lạnh lùng đặt lòng tung lưới đội chủ nhà. Những phút cuối, Hà Nội FC có thêm một vài cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Thậm chí, phút bù giờ cuối cùng, trung vệ Đào Văn Nam còn nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Chung cuộc, Hà Nội FC nhận thất bại 1-2 trước đại diện Trung Quốc. Đây đã là trận thua thứ 3 của đội bóng thủ đô ở đấu trường AFC Champions League.