Thể thao

Hà Nội FC, niềm tự hào của Bóng đá Việt Nam

Hà Nội FC đang được sống trong những ngày tháng hạnh phúc khi là đội bóng Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chơi trận chung kết liên khu vực AFC Cup sau một thập kỷ chờ đợi. Họ chính là niềm tự hào mới của bóng đá Việt Nam nói chung và NHM Thủ đô nói riêng.

Kể từ chiến tích của B.Bình Dương khi lọt vào bán kết AFC Cup vào năm 2009, các CLB Việt Nam khi thi đấu ở những đầu trường quốc tế luôn phải nhận những thất bại thảm hại. Có thể nói rằng, đã từ rất lâu rồi, bóng đá Việt Nam mới được nở mày nở mặt trên đấu trường quốc tế ở cấp độ CLB khi Hà Nội FC giành quyền vào chơi ở trận chung kết liên khu vực AFC Cup.

Bởi lẽ, trong một quãng thời gian khá dài, các CLB Việt Nam đều coi AFC Cup là nơi để trui rèn các cầu thủ trẻ và cất giữ những trụ cột quang trọng để phục vụ mục tiêu quan trọng hơn nhiều là vô địch V.League. Bên cạnh đó, nếu thi đấu tốt và vào sâu trong giải, các đội bóng của chúng ta không đủ kinh phí để đáp ứng cho việc ăn ở hay đi lại, tập luyện và thi đấu. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc các đại diện của bóng đá Việt Nam không mặn mà và thiết tha gì với giải đấu hàng đầu khu vực dành cho cấp độ CLB như AFC cup.

Hà Nội FC với những chiến tích mà mình đã làm được tại AFC Cup năm nay, họ xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

Chính việc thi đấu hời hợt ở đấu trường quốc tế khiến các CLB bị NHM bóng đá Việt Nam đánh giá và chỉ trích khá nhiều vì dù sao khi họ thi đấu ở AFC cup cũng là đại diện cho một quốc gia. Bởi vậy, ở những năm gần đây, các CLB đã chú trọng hơn ở đấu trường này, dù thành tích không cao nhưng NHM có thể thấy được họ đã cố gắng rất nhiều.

Sau nhưng thành công vang dội của bóng đá nước nhà trong suốt hai năm qua, các CLB cũng ý thức hơn về việc giữ gìn hình ảnh của chính mình nói riêng cũng như hình ảnh của bóng đá Việt Nam nói chung. Nhờ vậy, ngoài việc thi đấu hết mình tại V.League, hai đại diện của chúng ta là Hà Nội FC và B.Bình Dương cũng thi đấu vô cùng quyết tâm tại AFC Cup năm nay. 

Sự quyết tâm ấy đã giúp cả Hà Nội FC và B.Bình Dương đánh bại hàng loạt những đối thủ mạnh để cùng nhau giành quyền vào tứ kết AFC Cup. Và đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm là đội bóng xuất sắc hơn khi giành được thắng lợi chung cuộc để tiến vào bán kết.

Ở bán kết liên khu vực, trước đương kim Á quân năm ngoái cực mạnh với lối chơi đẳng cấp và sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia Turkmenistan là ltyn Asyr, Hà Nội FC đã thi đấu cực kỳ thăng hoa cùng lối chơi hợp lý để tạo nên cơn địa chấn khi vượt qua đối thủ này với tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Tấm vé vào chơi ở trận chung kết liên khu vực đã thuộc về đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm.

Càng tuyệt vời hơn nữa bởi trong bối cảnh các trụ cột Đình Trọng, Văn Hậu dính chấn thương vì phải thi đấu quá nhiều mặt trận. Cùng việc di chuyển quãng đường dài từ Hà Nội bay quá cảnh sang Nga rồi đến Ashgabat phần nào khiến các cầu thủ suy giảm thể lực nhưng các cầu thủ Hà Nội vẫn làm nên kỳ tích.

Văn Công, Văn Quyết, Quang Hải hay Đức Huy... là những người hùng, niềm tự hào của bóng đá Thủ đô nói riêng và của cả nước nói chung khi cùng nhau đã tiếp nối những chiến tích vang dội của các cấp độ ĐTQG Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Thành công vang dội này của Hà Nội FC càng củng cố thêm niềm cho NHM Bóng đá nước nhà và chính các đội bóng trong nước là nếu có niềm tin, sự quyết tâm cùng sự đoàn kết của mọi cầu thủ thì không có chướng ngại nào, khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua để vươn tới những đỉnh cao mới.