Bóng đá Việt Nam

Thắng vất vả Khánh Hòa, Hà Nội FC áp sát ngôi đầu

Đội đương kim vô địch V-League Hà Nội có những phút giây khó khăn trước khi hai khoảnh khắc tỏa sáng ở cuối mỗi hiệp đấu đã giúp họ có được 3 điểm quý giá.

Hà Nội có cơ hội vàng để áp sát đội nhì bảng Thanh Hóa khi làm khách của Khánh Hòa. Tuy nhiên, thế trận trên sân 19/8 Nha Trang đã diễn ra ngang ngửa khi đoàn quân của HLV Võ Đình Tân không hề chịu lép vế trước đại diện thủ đô.

Trong thế trận giằng co, bất ngờ đã đến khi phút 39, từ đường chuyền dài bên cánh phải, Xuân Tú tăng tốc và căng ngang lợi hại cho Tuấn Hải dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Ngọc Cường. Hà Nội không tấn công dồn dập nhưng vẫn có điều mình cần, đó là bàn thắng.

Sang hiệp 2, Khánh Hoà tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Phút 64, từ pha đá phạt bên cánh trái, Công Thành đánh đầu hiểm hóc, gỡ hoà 1-1 cho Khánh Hoà. Nhìn thế trận cũng như sự thận trọng cuả 2 đội, rất nhiều người đã nghĩ đến kịch bản tỷ số 1-1 sẽ được duy trì đến hết trận. 

Nhưng tới phút 80, Đỗ Duy Mạnh đệm bóng trong vòng cấm từ quả đá phạt góc mà Nguyễn Hai Long thực hiện để nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội. Ở phút bù giờ cuối cùng, Hà Nội thoát khỏi bàn thua thứ 2 khi Tuấn Hải đánh đầu phá bóng ngay trước vạch vôi sau cú sút nguy hiểm của Lê Tiến Anh.

Thắng lợi sát nút 2-1 trước Khánh Hòa giúp Hà Nội áp sát ngôi nhì bảng của Thanh Hòa (đội vừa hòa Nam Định 0-0) khi thầy trò HLV Bozidar Bandovic có 22 điêm sau 12 vòng đấu ở V-League và chỉ còn cách đội bóng xứ Thanh đúng 1 điểm.

Đội hình xuất phát:

Khánh Hòa: Vũ Ngọc Cường, Đoàn Công Thành, Trần Trọng Hiếu, Nguyễn Duy Cương, Lê Duy Thanh, Phạm Trùm Tỉnh, Nguyễn Đức Cường, Trần Văn Tùng, Nguyễn Hữu Khôi, Ryan Ha, Muacir Cassama

Hà Nội: Bùi Tấn Trường, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Đức Anh, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường, Lê Xuân Tú, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng