Dân sinh

Hà Nội: Cửa hàng cắt tóc phấn khởi mở cửa trở lại

Từ ngày 21/9, các cửa hàng cắt tóc, gội đầu trên địa bàn Thủ đô chính thức được mở cửa hoạt động trở lại sau gần 2 tháng tạm dừng hoạt động, để phòng dịch Covid-19.

 

Tối ngày 20/9, Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký văn bản điều chỉnh các biện pháp chống dịch tại Hà Nội trong tình hình mới. 

Theo đó, từ 6h ngày 21/9 các cửa tiệm cắt tóc, gội đầu được hoạt động trở lại.

Bên cạnh các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, Hà Nội cũng cho phép dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Các quán, cửa hàng được mở đều phải tuân thủ khuyến cáo phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Khoảng 8h, anh Nguyễn Văn Quang (quản lý quán cắt tóc trên đường Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân) cho biết, anh đã nhận được vị khách đầu tiên. Dự báo trong ngày đầu mở lại quán sẽ rất đông, tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch quán anh sẽ chỉ nhận số lượng khách giới hạn để đảm bảo giãn cách.

 "Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi được mở cửa hàng trở lại nên chưa kịp thông báo gì, tuy nhiên những khách hàng thân thiết đã đến cắt tóc từ sớm", anh Quang cho biết thêm.

Một cửa hàng khác tại đường Nguyễn Trãi cũng đã nhận những vị khách đầu tiên trong buổi sáng được mở cửa.

Các nhân viên quán tất bật dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng.

Tấm biển tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 được gỡ xuống.

Anh Lưu Quang Khải (quản lý cửa hàng) cho biết, trước giãn cách quán anh luôn duy trì từ 30-40 nhân viên. Sau khi quán đóng chỉ còn 10 nhân viên ở lại. Trong thời gian tới khi Hà Nội và các địa phương trở lại trạng thái bình thường anh sẽ gọi lại đội ngũ nhân viên lên Hà Nội làm việc.

Là những người khách đầu tiên, chị Nguyễn Thu Hương (Thanh Xuân) vui vẻ nói: "Sau bao lâu mới được đi chỉnh trang lại đầu tóc, tôi thấy rất vui. Nay tranh thủ ra sáng sớm vì tôi nghĩ càng muộn các quán sẽ càng đông khách".

Phấn được đi làm lại, anh Nguyễn Bá Hải (thợ cắt tóc tại phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Mừng lắm, từ 22h hôm qua khi đọc được thông báo quán cắc tóc được mở trở lại tôi mừng không ngủ được. Tôi nhấc máy gọi điện báo cho anh em trong nghề và người thân, ai cũng mừng như muốn khóc".

 

"Tôi và anh Giáp Văn Duy còn giục nhau lấy kéo và tăng đơ cắt cho nhau vì sợ quên nghề sáng hôm sau không cắt được cho khách thì chết dở. Mãi đến 6h mới ngủ được thì đúng 7h anh em ra mở lại quán”, anh Hải xúc động nói.

Anh Giáp Văn Duy, chủ cửa hàng trên cho biết, đây là lần đầu tiên quán phải đóng cửa lâu như vậy. “Từ 24/7, đến nay quán bị đóng cửa nên nguồn thu duy nhất bị đứt đoạn khiến sinh hoạt của anh em gặp nhiều khó khăn. Một số người đã về quê tránh dịch, trong khi đó 3 thợ bị kẹt lại. Rất mong lần này dịch sẽ được kiểm soát để công việc của tất cả mọi người trở lại bình thường”, anh Duy bày tỏ.