Thể thao

Hà Lan và Italia run sợ trước trận chiến sinh tử tới World Cup

Trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022, hai ông lớn là Hà Lan và Ý đang cảm thấy có một chút sợ hãi trước những trận cầu sinh tử vào rạng sáng ngày mai (16/11).

HÀ LAN CÓ HỌC ĐƯỢC TỪ ĐAU THƯƠNG TRONG QUÁ KHỨ

Nỗi thất vọng lan tràn ở Hà Lan khi tấm vé dự World Cup tưởng như đã chắc chắn lại sắp tuột khỏi tay. Họ vươn lên dẫn trước Montenegro 2-0 nhờ cú đúp của Memphis Depay sau gần 1 tiếng thi đấu.

Tuy nhiên chỉ trong vòng 4 phút cuối trận từ phút 82 đến 86, Ilja Vukotic và Nikola Vujnovic đã xé nát Oranje khỏi giấc mơ World Cup.

Van Gaal và Hà Lan đối diện nguy cơ phải đá play-off

Cơn lốc màu da cam từ vị thế sẵn sàng ăn mừng vé chính thức đi World Cup giờ phải đối diện vô vàn áp lực trong trận đấu ở lượt cuối với Na Uy. Họ vẫn giữ được ngôi đầu nhưng chỉ cần sảy chân trước Na Uy thì hoàn toàn có thể phải đá play-off.

Thêm vào đó, Hà Lan sẽ bước vào trận cầu sinh tử này mà không có sự cổ vũ của CĐV nhà. Trên sân de Kuip của Rotterdam, sẽ không có khán giả nào được phép vào sân do tỷ lệ mắc Covid-19 ngày càng tăng tại đất nước thấp hơn mực nước biển này.

Trước cuộc gặp ở Podgorica với Montenegro, huấn luyện viên trưởng Louis van Gaal đã theo dõi trận đấu giữa Na Uy và Latvia qua kênh trực tiếp trên điện thoại di động của mình và vui mừng quá sớm khi 2 đội hòa 0-0.

"Tôi sẽ ăn mừng và sau đó những người còn lại sẽ tham gia", Van Gaal nói với phóng viên của đài truyền hình NOS trước khi chính ông mắc sai lầm trước Montenegro.

Tuy nhiên tình thế cũng không phải là quá bi đát với Hà Lan, một trận hòa là đủ để đội chủ nhà giành vé trực tiếp đến World Cup. Quan trọng là họ có đủ tỉnh táo để làm điều đó hay không.

ĐT Hà Lan từng có nhiều lần vấp ngã trước cửa thiên đường và những bài học đau thương trong quá khứ vẫn còn ám ảnh họ. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ kém vui khi thiếu vắng Cơn lốc cam. Chính vì thế, những NHM của Hà Lan đang rất hy vọng Van Gaal và các học trò không thêm một lần sảy chân.

ITALIA KHÔNG THỂ LỠ HẸN

Nhiệm vụ dành cho Italia trong cuộc đọ sức đường dài với Thụy Sĩ có vẻ phức tạp hơn một chút. Do quả phạt đền bị bỏ lỡ ở phút cuối cùng của "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu" Jorginho trong trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ, Azzurri đã phải đối mặt với một tình huống mong manh trước trận đấu cuối cùng ở Belfast trước Bắc Ireland.

Mancini sẽ cùng ĐT Italia vượt qua Bắc Ailen?

Cả Italia và Thụy Sĩ đều hiện đang có 15 điểm và Italia chỉ xếp trên nhờ ghi nhiều hơn 2 bàn so với đối thủ. Ở lượt đấu cuối, trong khi Italia phải làm khách trên sân của Bắc Ireland thì Thụy Sĩ được thi đấu trên sân nhà gặp Bulgaria.

Không chỉ cùng phải thắng, họ còn phải so kè nhau về số bàn thắng bại. Chính vì thế, nhiều khả năng sẽ có một cuộc thi dứt điểm giữa 2 đội vào rạng sáng ngày mai (16/11) theo giờ Việt Nam.

"Bàn gỡ hòa cho thấy Italia không bao giờ lùi bước", trung vệ Leonardo Bonucci nói sau trận đấu. "Chúng ta phải nhìn về phía trước. Bây giờ, chúng tôi sẽ đến Belfast như một như một gia đình và chúng tôi sẽ vô địch World Cup".

Hậu vệ Giovanni di Lorenzo, người đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận đấu với Thụy Sĩ, đứng ra bảo vệ Jorginho sau khi anh này đá hỏng quả penalty. "Anh ấy là một nhà vô địch tuyệt vời. Tất cả chúng tôi sẽ giúp anh ấy trở lại", Di Lorenzo nói.

Vào đầu tháng 7, Jorginho là người thực hiện quả luân lưu cuối cùng của Italia giúp Azzurri giành chiến thắng trong trận bán kết EURO 2020 với Tây Ban Nha. Nhưng anh đã sút hỏng quả phạt đền trong trận hòa 0-0 với Thụy Sĩ ở lượt đi.

Liệu một cơn ác mộng có lặp lại đối với Squadra Azzurra? 4 năm trước, Italia đã đánh mất tấm vé dự World Cup trên đất Nga ở vòng loại trực tiếp và khiến bóng đá nước này phải chịu một cú sốc. Người Italia đang thực sự lo lắng.

ĐT Italia thường hay chịu khớp về tâm lý ở những trận đấu phải rượt đuổi kiểu này. Thậm chí hay bị thủng lưới trước dẫn đến thi đấu rất vất vả. Khả năng ĐT Italia rơi xuống nhì bảng, phải đá vòng play-off đầy rủi ro là rất gần hiện thực.

ĐĂNG NGUYÊN