Sự kiện

Hà Giang: Nam sinh tử vong khi đang ngủ do đá sập vào nhà

Khi đang ngủ say, bất ngờ đất đá đằng sau nhà bỗng dưng đổ sập xuống khiến tường đổ, hậu quả nam sinh lớp 8 tử vong.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật sáng 13/9, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch  UBND thị trấn Việt Quang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 phút sáng 13/9, tại tổ 1, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vào thời điểm trên, em Nguyễn Xuân L. (14 tuổi, học sinh lớp 8) đang ngủ trong phòng chưa dậy thì bất ngờ đất đá đằng sau nhà bỗng dưng đổ sập xuống khiến tường đổ, khiến em L. nguy kịch. Mặc dù gia đình đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Được biết, gia đình nhà L. còn có bà Nguyễn Thị Hường (SN 1986, mẹ); Nguyễn Văn Quang (anh trai) và em L. Thời điểm xảy ra vụ việc mẹ và anh trai L. đã đi chợ phiên xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình (Hà Giang).

“Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, chính quyền địa phương đã cử dân quân, công an viên… có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình chuyển đồ đạc đến trụ sở văn hóa tổ 1. Trước mắt, Thị trấn Việt Quang đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bị nạn 3 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện 1 triệu đồng và đại diện huyện Bắc Quang  hỗ 5 triệu đồng”, ông Trung thông tin.