Bóng đá Anh

Guardiola phản ứng đầy phấn khích khi Haaland ghi bàn ở phút 90+5

HLV Pep Guardiola dường như vỡ òa cảm xúc khi Man City – với 10 người trên sân có bàn ấn định thắng lợi ở phút bù giờ cuối cùng trận gặp Fulham.

 

Phút 90+5, Kevin De Bruyne kiếm được quả phạt đền sau một pha xử lý kỹ thuật trong vòng 16m50 của Fulham. Thay vì để mình xử lý, De Bruyne trao lại cơ hội cho Erling Haaland. Cầu thủ Na Uy vào sân thay người đã tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Man City ở phút bù giờ cuối cùng.

Ở ngoài đường biên, HLV Pep Guardiola nắm chặt chai nước và ăn mừng đầy phấn khích trước khán đài sân Etihad và máy quay. Khoảnh khắc này khiến cho các fan cũng đầy háo hức và chút bất ngờ khi ít khi nào Guardiola “hung hãn” như thế.

Haaland vừa bình phục chấn thương và ngay lập tức tỏa sáng với bàn thứ 18 tại Premier League, hơn người xếp sau là Harry Kane đến 8 bàn. Cha của Haaland, ông Alfie ghi 18 bàn trong sự nghiệp hơn 200 trận tại Premier League. Giờ đây, cậu con trai sinh năm 2000 chỉ cần 12 trận để cân bằng thành tích của cha.

Bàn thắng của Haaland được ghi ở phút 94, giây 33. Theo Opta, đây là pha lập công ấn định thắng lợi muộn nhất của Man City kể từ tháng 10/2017. Khi đó, Raheem Sterling ghi bàn giúp Man xanh thắng Southampton ở phút 95, giây 04.

"Quả phạt đền là một trong những khoảnh khắc khiến tôi lo lắng nhất sự nghiệp. Dù sao, tôi cũng đã ghi bàn. Thật tuyệt khi được trở lại sân cỏ theo cách này", Haaland phát biểu sau trận đấu tại Etihad.

Như vậy, Man City nối dài chuỗi thắng trước Fulham lên con số 13 trận, đồng thời tạm chiếm ngôi đầu của Arsenal với 1 điểm nhiều hơn (32 so với 31). Thầy trò Mikel Arteta sẽ chịu sức ép lớn khi phải chạm trán Chelsea lúc 19h tối 6/11.

Sau trận, HLV Guardiola cho hay: “Biết nói gì bây giờ nhỉ? Tôi thực sự hạnh phúc ở thời điểm này. Mọi người đều đặc biệt. Chúng tôi đã kiên nhẫn. Trong những phút cuối, họ có một số pha phản công nguy hiểm nhưng bạn thấy cách chúng tôi đã chơi với 10 người. Man City phòng thủ chặt chẽ, chúng tôi cũng tận dụng tốt cơ hội để giành 3 điểm.

John đã chơi tốt hôm nay. Bernardo, Rodri, mọi người đều rất tuyệt vời. Chúng tôi có niềm tin vào 3 điểm trước Fulham dù chơi thiếu người trong 65 phút cuối và chúng tôi đã làm được. CĐV đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, xin gửi chiến thắng này đến họ”.

DUY PHONG