Hồ sơ điều tra

Gói bưu phẩm lạ và vụ bắt cóc giám đốc doanh nghiệp đòi 1,3 tỷ đồng

Đem trả lại bưu phẩm cho người gửi nhưng không được, vị giám đốc doanh nghiệp bóc gói hàng ra phát hiện hàng cấm. Sợ liên lụy, 2 vợ chồng người này vứt gói hàng đi. Vài tuần sau, nhóm người lạ đòi “hàng” không được đã bắt cóc người chồng, đòi tiền chuộc là 1,3 tỷ đồng.

Công an quận Tân Bình (TP.HCM) ngày 10/10 bắt giam 5 người trong băng nhóm giang hồ về hàng loạt hành vi: Buôn bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật...

Nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Đãng (32 tuổi), ngụ quận 2; Phạm Mạnh Linh (33 tuổi), quê Thanh Hóa, ngụ quận 4; Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi), ngụ quận Tân Bình; Nguyễn Tài (26 tuổi), ngụ quận Đồng Nai; Nghiêm Xuân Hoàng (30 tuổi), quê Thanh Hóa.

Nguồn tin trên báo Công an TP.HCM, cuối tháng 11/2017, vợ chồng anh Nam (33 tuổi) và chị Vân (33 tuổi) đang là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển có trụ sở trên đường Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình nhận vận chuyển một kiện hàng quần áo từ người tên Hương nặng 6-7kg ra Hà Nội bằng đường hàng không.

Nhóm đối tượng cùng tang vật cơ quan công an thu giữ.

Anh Nam gửi gói hàng cho một công ty vận chuyển khác để chuyển ra Hà Nội theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, ngày hôm sau, phía đối tác trả lại gói hàng do nghi ngờ bên trong chứa hàng cấm. Vợ chồng chị Vân nhiều lần gọi điện thoại cho khách hàng tên Hương yêu cầu đến nhận lại hàng nhưng không liên lạc được.

Nóng ruột mở kiện hàng ra kiểm tra, anh Nam phát hiện một bịch màu trắng giống như đường phèn được nguy trang bằng quần áo cũ. Nghi gói hàng là ma túy, vợ chồng anh Nam vứt xuống kênh phi tang để tránh liên lụy trách nhiệm.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 12/2017, nhiều kẻ xưng là người của Hương xin được nhận lại gói hàng. Anh Nam nói cảnh sát đã thu giữ vì có hàng cấm, nhóm người này buộc anh Nam bồi thường 1,3 tỷ đồng.

Thường xuyên bị nhóm giang hồi quấy nhiễu, đe dọa, vợ chồng anh Nam chuyển công ty đến địa điểm khác trên đường Bạch Đằng.

Theo nguồn tin trên VnExpress, ngày 25/9, Đãng phát hiện được địa điểm kinh doanh mới của vợ chồng anh Nam nên gọi điện cho đồng bọn khống chế, bắt đền 1,3 tỷ đồng. Tại đây, chúng đuổi hết nhân viên, khống chế vợ chồng anh Nam, buộc mở két sắt lấy 50 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng và nhiều nữ trang.

Chúng đưa anh Nam đi giam lỏng trong các khách sạn ở quận Phú Nhuận. Sau khi đánh đập anh Nam, chúng chụp ảnh gửi về cho chị Vân yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc, không báo công an.

Phát hiện sự việc, Công an quận Tân Bình phối hợp với Đội Phòng chống tội phạm có tổ chức (Công an TP.HCM) đã giải cứu được anh Nam.

Đãng và đàn em bị bắt giữ. Tiến hành khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ hơn 15.000 viên thuốc lắc, lượng lớn ma tuý đá, súng hơi, xe BMW...

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Mộc Miên (Tổng hợp)