Cộng đồng mạng

Giữ lời hứa 20 năm, cụ ông chia đôi giải thưởng 510 tỷ cho bạn thân

Cách đây 20 năm, hai người bạn già từng hứa với nhau nếu một ngày nếu 1 trong 2 người trúng số, người còn lại sẽ được hưởng một nửa, cho đến một ngày…

Cuộc sống này vốn dĩ trôi quá nhanh đôi khi khiến ta quên đi giá trị đích thực của lời hứa. Lời hứa đáng được trân trọng, dù nó là của ai, cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, khi ta trao đi một lời hứa đồng nghĩa với việc ta nhận lại một niềm tin. Niềm tin ấy sẽ được nhân lên nếu bạn đối xử tốt với lời hứa của chính mình. Niềm tin chính là sự tử tế!

Một câu chuyện về lời hứa khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ…

Câu chuyện đặc biệt này có thật, người đàn ông đáng nể được nói tới là Tom Cook.

Theo đó, cụ ông đã mua vé của hãng xổ số Powerball ngày 10/6 tại trạm xăng Synergy Coop Exit 45, Synergy Coop, thành phố Menomonie, tiểu bang Wisconsin nổi tiếng nước Mỹ.

Cây xăng đã mang đến cho ông Tom Cook món quà 510 tỷ đồng.

Một ngày đáng nhớ, ông Tom Cook nhận được tin báo rằng ông chính là chủ nhân của giải thưởng siêu khủng lên tới 22 triệu USD (tương đương 510 tỷ đồng).

Tin vui ấy khiến cả gia đình và bạn bè ông vỡ òa niềm vui bởi xác suất trúng giải thưởng này là 1/292.201.333.

Nhưng điều đầu tiên Tom Cook nghĩ đến không phải là việc sẽ ăn mừng ra sao mà là nhớ đến lời hứa với anh bạn già của mình - Joe Feeney.

Tom Cook và ông bạn thân Joe Feeney.

Ông Tom Cook và ông Joe Feeney là bạn thân của nhau từ nhỏ. Vào năm 1992, họ cùng hứa với nhau rằng sẽ chia đôi giải thưởng nếu một trong hai người trúng sổ xố.

Lời hứa của họ đã quá lâu tới nỗi ông Feeney không thể nhớ chính xác mình và bạn thân đã nói từ khi nào. Ông đoán thời gian là cách đây 20 năm.

"Chúng tôi đã nói bất cứ khi nào ai chiến thắng, chúng tôi sẽ chia giải thưởng vì thế chúng tôi đã mua vé số hàng tuần và không thực sự nghĩ điều đó sẽ xảy ra", ông Feeney nói.

Một cuộc gọi lịch sử được thực hiện, cả 2 người đều không tin vào chính mình, Joe Feeney còn tưởng ông bạn già nói nhảm.

Hai người đã đến Ủy ban Xổ số Wisconsin để làm thủ tục.

Ông Tom Cook đã quyết định lấy hết phần thưởng về sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật nước này.

Ông Tom Cook và Feeney nhận khoản thanh toán tiền mặt 16,7 triệu USD và mỗi người sẽ nhận được hơn 5,7 triệu USD (tương đương 132,1 tỷ đồng).

"Một cái bắt tay là một cái bắt tay, anh bạn già ạ", Tom Cook nói với phóng viên về thỏa thuận giữa ông và bạn thân cách đây nhiều năm trước.  

Cả hai chưa có kế hoạch đặc biệt nào cho số tiền vừa nhận được.

Theo ông Tom Cook, có được số tiền này ông sẽ nghỉ hưu sớm. Còn ông Feeney là lính cứu hỏa đã nghỉ hưu. Giờ đây hai người bạn sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

"Chúng tôi có thể đủ khả năng để làm những gì chúng tôi muốn. Tôi không thể tưởng tượng ra một cách tốt hơn để nghỉ hưu", ông Tom Cook nói.

Một tình bạn chân thành không phải nằm ở những lời hoa mỹ đầu môi, mà then chốt nằm ở người ấy sẽ giữ vững niềm tin và lời hứa với bạn vào lúc quan trọng nhất.

Nguyên Anh (Nguồn The West Australian)