Dân sinh

Giọt nước mắt hạnh phúc của những người nghèo nhận xe máy miễn phí

Ngày 2/11, Người Đưa Tin đồng hành cùng doanh nhân Nguyễn Tường Vi trao 5 xe máy mới cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp.Đà Nẵng.

Thêm động lực vào cuộc sống

Trao đổi với Người Đưa Tin, em Nguyễn Thị Bích Trâm, học sinh lớp Trường THPT Trần Phú kể, gia đình em thuộc hộ nghèo của phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng đã nhiều năm. Trước đây, thu nhập gia đình phụ thuộc vào công việc xe ôm của cha, mua ve chai của mẹ.

Năm 2019, cha mất vì căn bệnh hiểm nghèo suy thận mãn tính. Tình hình tài chính của gia đình ngày càng khó khăn khi mẹ trở thành trụ cột gia đình.

Mẹ em đau ốm triền miên, suy nhược phải thường xuyên uống thuốc duy trì sức khoẻ nên công việc không ổn định. Đợt dịch Covid-19 vừa qua, gia đình em cũng rất khó khăn, chật vật vì không có việc làm, chỉ đủ sống qua ngày với số tiền tiết kiệm ít ỏi.

Em Trâm cho biết, rất vui mừng khi nhận được chiếc xe máy mới. 

“Với hoàn cảnh khó khăn, em luôn ý thức, tự nhủ phải cố gắng hết sức trong năm học cuối cấp để thực hiện ước mơ vào đại học. Điều em mong muốn là có phương tiện đi lại để thuận tiện trong việc học, đi làm thêm phụ giúp mẹ đỡ vất vả hơn. Hôm nay, em nhận được chiếc xe máy thì rất vui mừng”, nữ sinh nói.

Trong khi đó, em Đặng Hồng Ân, SN 1997, ngụ quận Hải Châu, chia sẻ, từ khi sinh ra, đã khuyết một phần mặt. Nhờ một tổ chức nước ngoài, em được phẫu thuật. Khuôn mặt nay đã đầy đặn hơn trước, nhưng khiếm khuyết vẫn còn hiện hữu.

Những khiếm khuyết vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt Ân. 

Cha Ân chạy xe thồ. Mẹ bán cơm vỉa hè. Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, quán cơm của mẹ đóng cửa. Những cuốc xe ôm của cha cũng vắng dần.

“Điều em mong muốn nhất là được sống như một người bình thường, có khuôn mặt lành lặn. Khi ra đường, không ai dòm ngó, chỉ trỏ về mình”, Ân chia sẻ.

“Để phụ giúp gia đình, em xin phục vụ ở quán nhậu. Dù lương không cao, thiếu ổn định nhưng vẫn có thể hỗ trợ cha. 3 ngày trước, em biết thông tin mình được hỗ trợ xe máy thì vui mừng khôn xiết, không tài nào ngủ được. Với món quà này, em có thêm động lực để vững tin vào cuộc sống hơn”, nam thanh niên nói.

Vượt xa ước mơ

Bà Phạm Thị Chiếnm SN 1963, ngụ quận Hải Châu, rơm rớm nước mắt nhận chiếc xe máy mới. Bà kể, gia đình thuộc diện khó khăn. Nhiều năm qua, bà mưu sinh bằng việc rửa chén bát cho các quán ăn, quán nhậu. Từ khi dịch bùng phát, các hàng quán đóng cửa, bà cũng thất nghiệp. Hơn 1 tháng trở lại, bà mua trứng lộn bán vỉa hè.

Nhiều năm trước, một người quen thấy hoàn cảnh khó khăn, cho bà chiếc xe máy cũ. Đến nay, chiếc xe đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng. Nhiều hôm, trên đường lấy trứng, xe bỗng hư giữa đường, bà vừa dắt xe vừa rơi nước mắt.

Bà Chiến mừng rỡ khi nhận được chiếc xe mới. 

“Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có ngày sở hữu được chiếc xe máy mới. Thế nhưng, nhờ lòng tốt của mạnh thường quân, đã vượt xa điều tôi mong ước”, vừa lau nước mắt, bà vừa nói.

Bên cạnh, chị Nguyễn Thị Huyền, SN 1983, ngụ quận Thanh Khê, khóc nghẹn: “Tôi không ngờ mình lại nhận được chiếc xe mới thế này”. Giọng run run, chị kể, mình từng có một gia đình hạnh phúc, với sự đỡ đần của chồng.

Chị Huyền bên mạnh thường quân Tường Vi. 

Tai hoạ ập đến, chồng chị bị hỏng hai mắt do một tai nạn. Từ đó, chị gồng gánh nuôi chồng và 2 đứa con còn nhỏ. Số tiền làm công nhân may ít ỏi, chị phải gói ghém mới đủ cái ăn cho cả nhà.

“Chiếc xe máy của tôi đã cũ mèm. Mỗi ngày, tôi phải đi làm sớm hơn đồng nghiệp nửa tiếng, phòng trường hợp xe hỏng giữa đường. Hôm nào xe hỏng, tôi cầm mũ bảo hiểm ra đường, vẫy xe đi nhờ.

Khó khăn đến tận cùng nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thay xe. Bởi, tiền ăn còn không đủ thì đâu dám nghĩ đến chuyện khác.

Từ ngày nhận được thông tin được hỗ trợ chiếc xe máy mới, tôi không ngủ được. Niềm vui khiến tôi lâng lâng. Buổi sáng, tôi dậy thật sớm, tắm rửa, mặc bộ đồ đẹp nhất đến nơi được trao xe. Tôi không cầm được nước mắt khi đứng bên cạnh chiếc xe mới. Từ nay, tôi không còn lo xe hư nữa rồi. Tôi cảm ơn nhà hảo tâm rất nhiều”, người phụ nữ nở nụ cười tươi.

Chị Huyền vui mừng: "Từ nay, tôi không còn lo xe hư nữa rồi".

Chị Tường Vi chia sẻ: “Việc hỗ trợ này không lớn nhưng khi thấy giọt nước mắt của những người được nhận xe tôi không khỏi bồi hồi. Thấy niềm vui của những người gặp khó khăn giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện”.