Giòi cũng thích “nhà giàu”

Tưởng giòi chỉ lạc vào bữa cơm nhà nghèo, trường học bình dân hóa ra, chỗ nào nó cũng thích.

Phụ huynh trường quốc tế Việt Úc bức xúc khi phát hiện dòi trong suất ăn của con vào ngày 10/5.

Đen: Tưởng giòi chỉ lạc vào bữa cơm nhà nghèo, trường học bình dân hóa ra, chỗ nào nó cũng thích.

Đá: Lại có cơ sở nào cho học trò thưởng thức món “đặc sản” ấy chăng?

Đen: Trước, lác đác xuất hiện ở một số trường nhỏ. Lần này, nó “liều” bước vào nơi sang chảnh.

Đá: Ở đâu thế?

Đen: Tại trường quốc tế ở TP. HCM!

Đá: Ông nói toẹt ra xem sao.

Đen: Trường dân lập Quốc tế Việt Úc (cơ sở Sunrise quận 7).

Đá: Lạ nhỉ, trường này thuộc dạng trường "con nhà giàu”. Sao sự cố được?

Đen: Phụ huynh phản ánh, bữa trưa ngày 10/5, suất cơm của trò có giòi. Con họ còn chụp ảnh giòi bò lúc nhúc.

Đá: Thông tin kiểm chứng chưa? Nhỡ đâu cạnh tranh không lành mạnh?

Đen: Ông nghi ngờ có chuyện “gắp lửa bỏ tay người” để “dìm hàng”?

Đá: Không loại trừ.

Đen: Vào website chính thức của trường mà coi. Ban điều hành đã phản hồi món cà chua có giòi như thông tin phụ huynh phản ánh.

Đá: Rồi sao?

Đen: Nhân viên bếp ăn đã đổi suất ăn mới cho học sinh. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn bức xúc, lo lắng.

Đá: Nguyên nhân ở khâu nào?

Đen: Có thể công đoạn cắt thái không phát hiện giòi nằm trong trái cà chua.

Đá: Cơ sở cung cấp thực phẩm “có vấn đề”?

Đen: Chưa rõ. Nhưng đơn vị này đạt Chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện ATVSTP!

Đá: Căng nhỉ. Công đoạn tiếp theo?

Đen: Mẫu cà chua lưu theo số lô nhập hàng cùng ngày đã được gửi đến kiểm nghiệm tại viện Pasteur.

Đá: Hóa ra, không phải cứ nhiều tiền mà được an tâm.

Đen: Trường này, học phí mức cao nhất gần 425 triệu/năm/HS khối 12, thấp nhất trên 143 triệu đồng.

Đá: Còn chi phí ăn uống?

Đen: Mỗi trò cũng 3 - 4 chục triệu/năm.

Đá: Khá khen cho con giòi “dũng cảm”, thích “trải nghiệm”.

Đen: Đúng là “nhà giàu cũng khóc”!

Đen Đá