Đời sống

Gieo vào đời những tiếng vui

Mạng xã hội và cuộc đời vốn như một miếng đất mà chúng ta là người gieo hạt vậy. Chúng ta gieo gì chúng ta gặt nấy. Như post một status tích cực sẽ nhận về những comment tươi vui, ấm áp, những lời cảm ơn.

Gieo một phẫn nộ sẽ gặt về sự giận dữ, dù chỉ là giận dữ với kẻ khiến ta phẫn nộ nhưng đọc nó ta có hả hê hay vui sướng không?

Miếng đất này là của ta nên thứ ta gieo quyết định thứ ta gặt. Không phải ai cũng muốn gặt niềm vui, thâm canh tích cực.

Có những miếng đất trồng toàn cây trái độc và lại rất “được mùa” vì… thuốc đắng giã tật. Đôi khi sự phẫn nộ lại tạo ra những thay đổi tốt hơn một status nhẹ nhàng mang tính tỉnh thức.

Thế nên tôi chẳng phán xét ai đúng ai sai trong việc gieo gì của mỗi người. Bởi mỗi người có cách sử dụng miếng đất của đời họ thế nào.

Tôi chọn gieo vào miếng đất đời mình những tiếng reo vui. Là bởi tâm lý của tôi yếu lắm, đến đọc những giọt nước mắt của nhiều người vợ inbox cho tôi cũng khiến tôi thở dài buốt ruột.

Viết một status phẫn nộ theo trách nhiệm của người cầm bút thôi cũng khiến tôi sau đó mất rất lâu để cân bằng lại mình. Bất bình với những bất công xong là tôi lại phải trồng lại cây hy vọng.

Bởi vậy, tôi chọn gieo những tiếng reo vui để nuôi chính cảm xúc tích cực trong bản thân mình.

Có những ngày nỗi buồn vây bủa tôi. Như nhận một hung tin về hôn nhân hạnh phúc của ai đó đã không còn hạnh phúc. Cái cặp đôi đó đã từng là biểu tượng so sánh để nỗ lực của vợ chồng tôi đi qua cơn chớp tắt hôn nhân.

Như nhận một hung tin về người nọ ung thư, cái người mà 100 status thì 99,5 cái là tích cực, tươi vui. 0,5 cái status buồn bã chỉ để chế độ friend mà phải là friend vô cùng thân thiết mới đọc được.

Những ngày như thế, như thể ngón tay đau chạm vào đâu cũng thấy đau vậy. Ra đường gặp chỉ rặt những khuôn mặt cau có, quào cọ, nhăn nhó, mệt mỏi.

Hiếm muộn nụ cười cả trong khuôn hình tưởng chừng hạnh phúc… Tôi cũng muốn buông bỏ lắm, cho nhẹ bớt lòng. Nhưng rồi tôi lại xoá đi vì sợ gieo vào những người thân yêu của mình nỗi lo lắng. Nói dối rằng: Status đó ít like quá nên xoá đi.

Lựa chọn gieo gì trên miếng đất của mình là tuỳ ở mỗi người. Và chọn đọc (ăn) loại thông tin thế nào cũng là tuỳ ở mỗi người. Chỉ là đừng vì một ngón tay đau mà làm cho mình đau toàn thân thể. Hôm nay, bạn chọn gieo gì trên miếng đất của mình?

Hoàng Anh Tú