Quan điểm

Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy

Con đường an toàn nhất chính là sống với cái tâm trong sáng. Trên con đường ấy, chông gai nào cũng sẽ vượt qua thách thức nào cũng bị bỏ lại.

Bà Tô Mỹ Vân và ông Từ Huệ Minh sống tại quận Giang Bắc, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là hàng xóm đã nhiều năm. Thương người phụ nữ lớn tuổi phải ở một mình, trong suốt 30 năm, ông Minh chăm sóc cho bà như người thân. Nhiều người ngoài thôn tưởng ông Minh là con trai của bà Vân.

“Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là cống hiến” là những mỹ từ ta đã được nghe. Ấy thế nhưng, cuộc sống là viên ngọc với đầy những tỳ vết. Đôi khi, nó dìm ta xuống bùn đen và lúc phải đối diện với hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, mọi mỹ từ về cuộc đời trở nên xáo rỗng.

Nhưng,… hãy nhìn những điều ông Minh đã làm… Cuộc đời dù có giáng cho ta đòn chí tử thế nào cũng đừng đánh mất niềm tin. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy.

Năm 2016, bà Vân qua đời khi vừa bước qua tuổi 92. Đầu năm 2020, mảnh đất rộng 40m2 của bà bất ngờ nằm trong diện giải tỏa, số tiền đền bù lên tới hàng triệu tệ. Cả thôn đều hy vọng ông Minh có thể thừa kế mảnh đất này. Tuy nhiên, do ông Minh không phải người thừa kế hợp pháp, cũng không có giấy tờ chứng minh nên việc này không thể thực hiện. Khi tòa án quận Ninh Ba vào cuộc điều tra, ngày 22/10 đã có phán quyết cuối cùng, Minh được hưởng 12m2 đất, tương đương với 1 triệu tệ (3,4 tỷ đồng).

Cuộc sống vốn là tiếng vọng, điều cho đi sẽ được nhận lại, điều gieo trồng sẽ được gặt hái. Thứ xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim.

Tại Việt Nam, đôi bạn Hà Hồng Xuyến và Trần Thị Hồng Nhung ở Bình Phước đang là tâm điểm, khi câu chuyện của họ được chia sẻ. Khi còn đi học, hai cô gái như hình với bóng dù. Lúc đi làm, họ cũng chẳng xa nhau, vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường. Ước mơ của Nhung là được đi du lịch, nhưng từ nhỏ đến lớn ngoài lên TP. HCM trị bệnh, cô ít được đi chơi xa. Muốn thực hiện tâm nguyện cho bạn, nhiều lần Xuyến đề nghị cả hai sẽ cùng đi nhưng Nhung từ chối, vì không muốn bạn vất vả. Đầu năm nay, cả hai đã có chuyến đi đầu tiên lên Đà Lạt bằng tiền tiết kiệm của mình.

Xuyến và Nhung trong chuyến du lịch Đà Lạt hồi đầu năm nay.

Để có thể gắn bó và làm tất cả vì Nhung, Xuyến chẳng mưu cầu điều gì ngoài việc tự thấy, cần đồng hành với bạn. Mọi hành động của Xuyến đơn giản xuất phát từ trái tim. Trái tim nồng ấm ấy đã giúp Xuyến trở thành "đôi chân" của Nhung suốt 10 năm qua.

Có lẽ với ai đó, điều này khó hiểu, hành động và sự tận tuỵ của Xuyên gây khó hiểu. Nhưng, cuộc sống là vậy đó, luôn có những điều kỳ diệu. Nó chẳng phải là thứ ẩn giấu mà hiện hữu quanh ta.

Mới đây, Xuyến và Nhung cũng nhau học thêm khóa học phun xăm. Cả hai dự định sẽ tích lũy một số vốn, vài năm nữa khi vững tay nghề sẽ mở một cửa tiệm nhỏ để cùng làm. Hành trình 10 năm qua của 2 cô gái trẻ khiến chúng ta thêm yêu cuộc sống, thêm trân quý những cơ hội và vững tin vào tương lai.

Lương tri là điều làm nên sự đặc biệt của con người!

LÊ ANH