An ninh - Hình sự

Giảm án cho nam thanh niên trộm tiền lúc vợ chồng chị gái cãi nhau

Nhân cơ hội vợ chồng chị gái đóng cửa cãi cọ nhau, Vượng nhanh tay lấy cắp chiếc ba lô của anh rể người ngoại quốc chứa tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Theo báo VietNamNet đưa tin, ngày 15/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét kháng cáo xin hưởng án treo của Lê Văn Vượng (SN 1993, ở Quảng Ninh). Bị hại cũng kháng cáo xin xử bị cáo án treo.

Theo bản án sơ thẩm trước đó, Vượng sống cùng vợ chồng chị gái là Nguyễn Thị Vân (SN 1985) và anh rể người Mỹ tên Daniel I Bocolucci (SN 1947) ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội.

Theo lời khai của Vượng tại phiên tòa sơ thẩm, thấy vợ chồng chị gái cãi nhau, lại không muốn anh rể bỏ đi nên bị cáo đã trộm đồ của anh Daniel, nhằm giữ gìn hạnh phúc cho chị. Vượng định bụng, vài ngày sau, khi gia đình chị gái yên ổn sẽ đem trả lại tài sản.

Chị Vân cho rằng, em trai lấy trộm ba lô của anh rể vì bên trong có hộ chiếu, cũng chỉ vì muốn gìn giữ hạnh phúc cho chị. Vân mong HĐXX khoan hồng cho em trai, cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Anh Daniel cũng đề nghị HĐXX cho bị cáo được tự do ngoài xã hội và không yêu cầu bồi thường gì.

Xét nhân thân bị cáo có nhiều tiền sự, từ năm 2010-2012 bị xử phạt hành chính về các tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và bị đưa đi trường giáo dưỡng..., HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 6 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX quyết định giảm cho bị cáo còn 5 năm tù.

Lê Văn Vượng tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo báo Pháp luật Việt Nam, cáo trạng xác định, khoảng 3h sáng 8/1/2018, Vượng đang đi chơi thì nhận được điện thoại của chị Vân bảo về nhà giải quyết việc gia đình. Ít phút sau, thanh niên được chị gái nhờ mang ô tô ra gửi tại bãi xe trên phố Hoàng Cầu. Gửi xong, anh ta quay về nhà thì thấy 2 chiếc vali và 1 balo màu đen của vợ chồng chị Vân để ở ngoài sân trước cửa nhà. Quan sát thấy không có ai trông coi, Vượng đã lấy chiếc balo màu đen rồi đón taxi đến nhà nghỉ ở phường Nam Đồng (Đống Đa) thuê phòng.

Tại đây, Vượng mở balo ra kiểm tra thấy bên trong có 60 triệu đồng, 10.000 USD, dây chuyền, nhẫn, đồng hồ Rolex, điện thoại iPhone 7 Plus… cùng hộ chiếu của anh Daniel. Vượng đã cất toàn bộ số tài sản trên vào balo đựng laptop rồi đi xuống quầy lễ tân gửi, sau đó đến khách sạn khác thuê phòng để cất giấu tài sản.

Về phía vợ chồng chị Vân, sau khi phát hiện bị mất túi đồ chứa nhiều tài sản giá trị đã gọi điện cho Vượng nói chuyện, đồng thời bảo 9X đi lấy xe về chở mình đi tìm tài sản. Thấy thế, Vượng giả vờ như không biết gì, đi ra bãi gửi xe lấy ô tô về chở vợ chồng chị Vân đi lòng vòng trên các phố Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn. Nửa tiếng sau, Vượng đưa chị Vân, anh Daniel về nhà. Trả xe cho họ xong, Vượng lấy xe máy sang Gia Lâm.

Đến 7h cùng ngày, chị Vân gọi điện hỏi Vượng có lấy balo của chồng mình không. Vượng nói không sau đó tắt điện thoại. Do đó, ngày 8/1/2018, chị Vân đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa trình báo sự việc. Đến khoảng 8h30’ cùng ngày, do sợ bị phát hiện nên Vượng đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tài sản Lê Văn Vượng chiếm đoạt của anh Daniel I Bocolucci là gần 500 triệu đồng.

H.M (tổng hợp)