Cộng đồng mạng

Giải mã nguồn gốc của bộ tộc lạ được ví như người ngoài hành tinh

Những bí ẩn về bộ tộc này có lẽ chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu.

Câu chuyện về UFO và thế giới ngoài Trái Đất vẫn luôn là tâm điểm của các nhà nghiên cứu, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trên hành tinh xanh của chúng ta, thực sự đang tồn tại một bộ tộc lạ được ví như người ngoài hành tinh bởi những gì mà họ biết vượt xa khuôn khổ của người bình thường.

Có lẽ nhiều người cảm thấy hoang mang nếu lần đầu nhìn thấy cư dân của bộ tộc Dogon.

Vào những năm 1930, các nhà nhân chủng học đã phát hiện bộ tộc Dogon thuộc đất nước Mali, miền Tây Phi.

Họ cách ly hoàn toàn khỏi văn minh nhân loại nhưng lại kế thừa một nền văn hóa phong phú chứa đựng những dữ liệu về khoa học vũ trụ chính xác đến kinh ngạc mà các nhà khoa học không thể nào giải thích nổi.

Với số dân khoảng 600.000 người, lịch sử cổ đại và nguồn gốc bộ tộc Dogon cho đến nay vẫn chưa tài liệu nào chỉ rõ.

Người Dogon vẫn truyền miệng cho nhau nghe về nguồn gốc của mình, vào hàng ngàn năm trước, một chủng người đến từ hành tinh khác đã đến Trái Đất. Những sinh vật ngoài Trái Đất này nói với họ rằng nguồn gốc thật sự của bộ tộc này là ngôi sao Sirius B.

Liệu tổ tiên người Dogon có thực là đến từ hành tinh khác xa xôi?

Tuy nhiên, nhiều dự đoán cho rằng họ có thể đến từ nhiều dân tộc khác nhau tập hợp lại do chạy trốn một cuộc đàn áp nào đó từ khu vực bờ tây con sông Niger thuộc đất nước Burkina Faso nằm ở Tây Phi vào khoảng thế kỷ X- XIII SCN.

Người Dogon cùng gia đình của mình sống tự do trên đỉnh núi sa thạch cao khoảng 500m và trải dài gần 150km cùng hàng chục ngôi làng được xây dựng chạy dọc theo những vách đá.

Một ngôi làng Dogon. 

Độc đáo hơn, khu chôn cất người chết nằm ngay ở phía trên nhà của mỗi ngôi làng, cao hơn và có bậc thang đi lên, không đơn thuần, khu chôn cất người chết của họ chứa đựng một bí mật tâm linh siêu việt, kết nối hai thế giới song song lại với nhau.

Để duy trì cuộc sống, người Dogon chủ yếu trồng cây kê, lúa, đậu, cây me chua, thuốc lá và hành. Ngoài ra, họ cũng chăn nuôi thêm cừu, dê, bò và một số loại gia cầm.

Cứ 4 ngày, người Dogon tham gia vào các khu chợ với các bộ lạc lân cận, như Fulani và Dyula và bán các mặt hàng nông sản như: hành tây, ngũ cốc, bông và thuốc lá. Họ mua đường, muối, hàng hóa châu Âu và nhiều sản phẩm động vật, như sữa, bơ và cá khô…

Nếu không phải những người am hiểu văn hóa, chắc chắn một trong số chúng ta sẽ bỏ chạy nếu gặp người Dogon bởi họ có dáng vẻ khá đáng sợ.

Chiếc mặt nạ gỗ không chỉ là phụ kiện đi kèm với vũ điệu sôi động làm phong phú cho nền văn hóa mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của người Dogon. Chúng được dùng trong các nghi lễ cầu con, cầu mưa hay trong các đám tang. 

Phần lớn hôn nhân của người Dogon theo chế độ một vợ, một chồng và rất ít hôn nhân đa thê. Mặc dù được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng cho đến khi sinh đứa con đầu lòng, người vợ mới chính thức là thành viên của gia đình chồng.

Mỗi ngôi làng có một pháp sư gọi là Hogon. Nhà của pháp sư được xây dựng đẹp và kiên cố hơn so với các ngôi nhà khác trong làng.

 

Theo quy định, kể từ lúc trở thành pháp sư Hogon, người dân bị cấm không được chạm tay vào người Hogon và ông phải sống tách biệt một mình không được tắm rửa hay cạo râu trong suốt một thời gian dài.

Dogon là một bộ tộc cực kỳ bí ẩn, trí tuệ về thiên văn của họ đã làm lạc hướng các nhà nghiên cứu trong nhiều thế kỷ.

Dù không có kính viễn vọng, nhưng người Dogon lại được truyền dạy về thiên văn từ đời này qua đời khác theo những bức họa có hình thù kỳ dị trên những vách đá, chính điều này đã hé mở vì sao người Dogon lại có khả năng phi thường về vũ trụ như vậy.

Nhờ những hình thù trên vách đá mà người Dogon đã phát hiện ra sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, người Dogon biết về hệ 3 chòm sao Sirius từ trước mà mãi đến thế kỷ 19, các nhà khoa học mới biết đến sự tồn tại của ngôi sao này…và đó là nguyên nhân gây xôn xao.

 

Thậm chí điều thú vị hơn là người Dogon biết được hành trình hoàn tất quỹ đạo của ngôi sao lạ mỗi 50 năm, đáng chú ý nhất, người Dogon biết về sự tồn tại của một ngôi sao thứ ba mà họ gọi là Emme Ya.

Ở giữa hai sao này là sao Emme Ya, lớn hơn ngôi sao Po Tolo, nhưng lại nhẹ hơn 4 lần. Ban đầu, nó có màu đỏ rồi chuyển sang trắng.

Do đó, nguồn gốc của vốn kiến thức thiên văn về hệ sao Sirius của bộ lạc Dogon hiện vẫn là một bí ẩn. Chưa có đủ bằng chứng để xác thực bất cứ giả thuyết nào.

Trong hoàn cảnh đó, chúng ta có thể mở rộng tâm trí, khai phóng trí tưởng tượng để cân nhắc đến những giả thuyết dường như không tưởng, nhưng đáng suy ngẫm và cân nhắc.

Nguyên Anh (Nguồn Live Science)