Cộng đồng mạng

Giải mã bí ẩn ngôi làng tổ chức đám ma cho cá sấu, trẻ em vô tư chơi đùa cùng “chúa đầm lầy”

Cá sấu có thể là một trong những thợ săn nguy hiểm nhất trong vương quốc động vật, nhưng trong một ngôi làng nhỏ ở Burkina Faso, không có gì lạ khi thấy ai đó ngồi trên loài bò sát đáng sợ này.

Theo NDTV, cách thủ đô Ouagadougou khoảng 30 km, Bazoule ở đất nước Burkina Faso, châu Phi, được biết đến với hơn 100 con cá sấu hung dữ sinh sống ngay trong làng.

"Từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã quen với những con cá sấu. Chúng tôi bơi lội, tắm táp trong nước với chúng", Pierre Kabore, đứng cách một con cá sấu đang ăn thịt gà do làng cung cấp vài mét chia sẻ.

Trẻ em vô tư chơi đùa bên cá sấu.

Những đứa trẻ ở ngôi làng này luôn vui đùa ở ao hồ ngay cạnh nơi những con cá sấu đang bơi lội hay nằm nghỉ ngơi. Trẻ em có thể ngồi trên lưng chúng không chút sợ hãi bởi niềm tin rằng cá sấu đại diện cho linh hồn của tổ tiên luôn bảo vệ cho ngôi làng.

Theo truyền thuyết địa phương, người dân làng Bazoule có mối quan hệ thân thiết với cá sấu từ khoảng thế kỷ XV. Khi đó, làng Bazoule lâm vào tình trạng hạn hán kéo dài, người dân sống vô cùng khổ sở và đói khát. 

Khi cá sấu chết, người dân làng chôn cất, tổ chức đám ma như thể chúng là con người. 

Trong lúc tưởng chừng mọi người trong làng sẽ phải chết hết, một con cá sấu đến và dẫn dắt những người phụ nữ tới một cái ao bí ẩn. Nhờ đó, người dân trong làng được giải khát và sự sống được hồi sinh trong ngôi làng. "Dân làng đã tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng và cảm ơn loài bò sát", Kabore nói.

Một lễ kỷ niệm được gọi là Koom Lakre vẫn được tổ chức hàng năm, dân làng tự nguyện cung cấp các loại thịt cho cá sấu, đổi lại họ mong muốn có được sức khỏe, mùa màng bội thu và ngày càng trở nên thịnh vượng.

Người dân cung cấp thức ăn cho cá sấu.

Khác xa với việc bị coi là mối đe dọa, những con cá sấu được coi là có mối liên hệ bí ẩn với Bazoule.

“Cá sấu được coi là đại diện linh hồn của tổ tiên và nếu một trong số chúng chết, chúng sẽ được chôn cất và thậm chí còn được tổ chức đám tang như thể chúng là con người", Kabore nói.

Mối quan hệ giữa con người và cá sấu ở ngôi làng này đã thu hút khách du lịch đến thăm quan. Khi đến nơi, khách du lịch có thể mua một con gà được treo trên cây gậy bởi hướng dẫn viên và dùng để lôi kéo cá sấu ra khỏi ao.

Khách du lịch không chỉ ngắm nhìn mà còn được vỗ về và chụp ảnh với chúng. Đây cũng là trải nghiệm thú vị mà du khách khó lòng bỏ qua khi ghé thăm vùng đất này.

>>>Xem thêm: Giải mã bí ẩn loài cá mặt quỷ được mệnh danh “chúa tể nọc độc dưới đáy đại dương”

Phong Linh

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Giải mã bí ẩn về thế giới xung quanh trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 21h hằng ngày.