An ninh - Hình sự

Giải mã Bảo tàng mafia: Ẩn số vụ thủ lĩnh nhóm sát thủ người Do Thái bị giết hại ở nhà người tình xinh đẹp

Benjamin “Bugsy” Siegel, kẻ vươn lên từ những con phố chật chội, khốn khổ bậc nhất New York để chạm tay đến với đỉnh cao danh vọng và tiền tài ở miền Nam Colifornia. Mặc dù cuộc đời của hắn bị cắt ngang khi mới ở tuổi 41 nhưng Benjamin được đánh giá là một “nhân tố nòng cốt” trong việc xây dựng Las Vegas hiện đại.

MOB Museum được viết tắt của “The museum of mobsters” – Bảo tàng của những tên tội phạm nằm ở khu vực trung tâm của thành phố rực rỡ ánh đèn Las Vegas, Mỹ. Đây là nơi lưu giữ rất nhiều hiện vật, vũ khí, tiểu sử của những ông trùm khét tiếng, từng làm mưa làm gió trên đất Mỹ. Trong đó, không thể không kể đến Benjamin Busgy Siegel, thủ lĩnh nhóm sát thủ người Do Thái bạo lực và khát máu. 

Benjamin Busgy Siegel sinh ngày 28/2/1906 tại Brooklyn, New York (Mỹ). Là con trai của một người Do Thái nhập cư, Siegel được nuôi dưỡng trong môi trường đầy rẫy những tệ nạn, lừa lọc và bạo lực giữa những băng đảng của Ailen và Ý.

Benjamin Busgy Siegel

Khi còn là một thiếu niên, Siegel bắt đầu thể hiện mình đã bị “nhúng chàm” bằng việc tống tiền một người bán hàng rong ở Lower East Side. Năm 1918, Siegel kết bạn với tên côn đồ Meyer Lansky, người đồng sáng lập băng nhóm Bug-Meyer sau này với hắn. Bug-Myer là một nhóm những người Do Thái bạo lực và tàn nhẫn, máu lạnh thường xuyên thực hiện các hợp đồng ám sát, thủ tiêu dưới tên gọi Murder, Inc.

Các thành viên trong băng đảng cho biết, biệt danh Siegel “Bugsy” bắt nguồn từ tính cách bạo lực và nóng nảy của hắn ta. “Hắn ta ranh ma, điên cuồng và len lỏi trong thế giới ngầm như những con rệp (bugs) vậy”, nhận định của PBS trong bộ phim tài liệu Siegel.

Trong suốt những năm 1930, Ông hoàng Mafia Charles “Lucky” Luciano cùng một số băng bảng Ý khác hợp nhất tạo nên một Tổ chức Quốc gia. Bên cạnh đó, những kẻ thù của Charles đang có khuynh hướng ngày càng mạnh mẽ hơn nên ông ta đã quyết định “chiêu mộ” Siegel về làm trợ thủ cho mình. Theo nhiều văn bản ghi chép lại, ngay sau khi đứng trong hàng ngũ của Ông hoàng Mafia Charles, Siegel cùng ba tên sát thủ chuyên nghiệp khác được Charles giao cho nhiệm vụ ám sát Joe “the Boss” Masseria khi đang ăn tối gây chấn động không hề nhỏ trong thế giới ngầm nước Mỹ.

Charles “Lucky” Luciano

Tuy nhiên, nhà sử học Larry Gragg của Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri cho biết, ông đã phát hiện một số điểm mâu thuẫn trong câu chuyện ám sát này. Đầu tiên, theo các tài liệu ông tìm hiểu, những nhân chứng có mặt tại đó cho biết có chỉ có hai kẻ nổ súng. Bên cạnh đó, kết quả khám nghiệm, dạ dày của Joe hoàn toàn trống rỗng và Siegel, người không hề có bất kì chứng cứ nào đã có mặt ở đó lại được “gán” cho vụ mưu sát. Theo nhà sử học, có lẽ nhóm sát thủ giết thuê của Siegel tàn nhẫn thực sự nhưng chưa chắc Siegel là “một con quỷ khát máu” như người ta vẫn đồn thổi.

Song, có một sự thật vẫn luôn tồn tại đó chính là Siegel là thủ lĩnh của Bug-Myers và Murder Inc, là tay chân của Lansky, là đàn em của Charles, thậm chí là đối tác của một số băng đảng “máu mặt” khác của thành phố New York. Chính vì vậy, Siegel cũng nằm trong danh sách “tối mật” của cảnh sát New York. Đó là cũng là lý do vì sao, Siegel đột nhiên chuyển đến West Coast vào năm 1937.

Tại đây, Siegel đã trở thành người tiên phong trong việc xây dựng những tụ điểm ăn chơi trác táng, tệ nạn xã hội. Hắn cùng với Mickey Cohen đã thiết lập các sới bạc trên tàu đánh cá ngoài khơi, đồng thời phát triển hoạt động mại dâm, ma túy và cá cược. Không bao lâu, Siegel sở hữu khoản tiền khổng lồ với một ngôi biệt thự lộng lẫy tại Beverly Hills. Không những vậy, khi đã có tiền và danh tiếng, Siegel đã làm bạn được với một số doanh nhân, ngôi sao Hollywood nổi tiếng. Việc Siegel xuất hiện trong một bữa tiệc của ngôi sao Hollywood nào đó không phải chuyện đáng ngạc nhiên.

Virginia Hill

Trong khoảng thời gian tung hoành tại West Coast, Siegel đã bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên Virginia Hill. Cặp đôi khi đó đã nhận được sự quan tâm của giới báo chí vì sự khác biệt giữa hai người. Họ không bao giờ ngờ được rằng một con người toát lên sự bạo lực, máu lạnh như Siegel lại có thể “cưa đổ” người phụ nữ quyến rũ, đằm thắm và dịu dàng như Virginia.

Năm 1945, cặp đôi chuyển đến Las Vegas, nơi Siegel bắt đầu thực hiện ước mơ xây dựng một “thánh địa cờ bạc” trên sa mạc Nevada. Bắt tay với Tập đoàn Tội phạm phía Đông, Siegel lập tức triển khai việc xây dựng chuỗi casino kết hợp với khách sạn Flamingo.

Siegel đã quyết định xây dựng khách sạn Flamingo để thực hiện ước mơ của mình

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, chi phi bất ngờ tăng vọt lên 6 triệu USD trong khi sự tính ban đầu chỉ hết có 1,5 triệu USD khiến Lansky, một thành viên của Tập đoàn Tội phạm phía Đông nổi giận và nghi ngờ Siegel giở trò sau lưng mình.

Hiện trường Siegel bị sát hại 

Tối 20/6/1947, Siegel bị sát hại bởi hàng loạt những viên đạn xuyên qua cửa sổ phòng của người tình Virginia Hill ở Beverly Hills. Song song cùng lúc đó, ba đội quân của Lansky đã xông vào khách sạn Flamingo và tuyên bố chiếm đoạt quyền tiếp quản của Siegel. Mặc dù Lansky phủ nhận liên quan đến vụ ám sát nhưng sự trùng hợp đến khó tin vẫn không thể tránh khỏi sự nghi ngờ.

Đến nay, hung thủ sát hại Benjamin “Bugsy” Siegel vẫn còn là một ẩn số.

Han  (theo Themobmuseum, Biography)