Cộng đồng mạng

Giải cứu chú chó bị mắc kẹt giữa hồ băng ở Siberia

Trong chuyến tuần tra trên hồ Kenon, các chiến sĩ cứu hộ đã phát hiện một chú chó tội nghiệp đang nằm co ro giữa thời tiết lạnh, chân và đuôi bị kẹt dưới một hố băng.

Tại các quốc gia gần kề cực Bắc, khí hậu lạnh lẽo khiến những dòng sông đóng băng quanh năm. Băng đá tạo thành một lớp mỏng trên bề mặt hồ nước, không để không khí lạnh tiếp tục lan xuống, đóng băng toàn bộ nước trong hồ.

Tuy làn nước dưới lớp băng vẫn rất lạnh (rơi vào khoảng 4 độ C) nhưng tại đây vẫn tồn tại sự sống của khá nhiều loài cá. Những loài động vật máu lạnh này có khả năng thay đổi nhiệt độ cơ thể để có thể thích nghi với khí hậu khắc nghiệt nơi đây.

Chính vì lí do này nên nhiều người dân địa phương, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời, mang cần câu ra giữa hồ băng để bắt cá. Đây là một công việc khá nguy hiểm, lớp băng trên các hồ nước không hề có một độ dày nhất định, tùy vào thời điểm và tùy vào từng nơi mà các lớp băng này dày, mỏng khác nhau. Để có thể bắt cá dưới hồ, người dân phải phá băng, đục một miệng hố nhỏ để buông cần. Tuy nhiên nếu không cẩn thận, những vết nứt từ miệng hố băng sẽ lan rộng, khiến cả tảng băng lớn vỡ ra và sẽ gây nguy hiểm cho những người đi câu.

Do tình trạng ngư dân liều lĩnh câu cá giữa hồ diễn ra rất nhiều nên các lực lượng cứu hộ phải thường xuyên tuần tra các dòng sông, hồ băng để kịp thời phát hiện và giải cứu người gặp nạn.

Đội cứu hộ Zabaikalsk trong lúc đang tuần tra hồ Kenon (ngoại ô thủ đô Chita của Zabaykalsky Krai) thì phát hiện một cảnh tượng lạ.

Nhóm người đang di chuyển trên hồ băng bằng xuồng chuyên dụng thì trông thấy 1 con vật đang nằm yên, không động đậy giữa thời tiết -3 độ C trong một khoảng thời gian dài. Tiến lại gần, đội cứu hộ phát hiện sinh vật này là một chú chó Mạc Tư Khoa (Moscow Watchdog, một giống chó lai giữa chó chăn cừu Kavkaz và chó St. Benard). Con vật tội nghiệp bị kẹt chân sau và đuôi dưới một hố băng nhỏ.

Các chiến sĩ phá băng giải cứu chú chó (ảnh: đội cứu hộ Zabaikalsk).

Các chiến sĩ nhanh chóng phá băng, giải thoát cho con vật rồi đưa nó lên xuồng để làm ấm. Thắc mắc tại sao chú chó được huấn luyện kỹ càng lại lang thang một mình giữa hồ băng, đội cứu hộ lo ngại rằng chủ nhân của con vật có thể đã gặp nạn khi đi câu cá nên đã thực hiện tìm kiếm nhưng không hề phát hiện dấu tích nào của con người xung quanh khu vực này.

Chú chó được làm ấm và đưa về trạm để chăm sóc (ảnh: đội cứu hộ Zabaikalsk).

Sau một thời gian tìm kiếm không có kết quả, các chiến sĩ khẩn trương đưa con chó về trạm để chăm sóc và chữa trị. Chú chó đã dần phục hồi trở lại sau một thời gian ngắn.

Dù thông tin về chú chó đã được lực lượng đăng tải trên các kênh truyền thông địa phương nhưng sau nhiều ngày vẫn không có ai đến để nhận lại con vật. Khả năng cao là chú chó đã bị chủ nhân của mình bỏ rơi.

Theo thông tin trên Siberian Times, sau khi chú chó đã khỏe mạnh trở lại, đội cứu hộ đã trả tự do cho con vật.

Sau khi đã khỏe mạnh trở lại, chú chó được thả tự do (ảnh: đội cứu hộ Zabaikalsk).

Tôn Vỹ (Tổng hợp)