Giấc mơ “Lan”

Dư luận đang xôn xao trước thông tin cây lan đột biến có giá gần 7 tỷ đồng.

Đen: Tự dưng tôi thèm có phép màu, biến thành một giò lan…

Đá: Hết khôn dồn ra dại. Ông có bị ấm đầu không. Người sống sờ sờ, tự dưng mơ lan.

Đen: Ai cấm giấc mơ tôi. Nghe thiên hạ xôn xao gốc lan có giá gần chục tỷ mà ước ao vậy thôi.

Đá: Trời đất. Đó là giống lan đặc biệt quý hiếm.

Đen: Biết rồi. Dân chơi hoa gọi là Giã hạc đột biến có hoa 5 cánh trắng độc nhất Việt Nam.

Đá: Hiện “nàng Lan” đang ngự nơi mô?

Đen: Theo thông tin được biết, lan đã được đưa về Đà Nẵng, nhiều người đang chiêm ngưỡng.

Đá: Lúc nãy ông nói gốc lan có giá gần chục tỷ? Thật hay đùa?

Đen: Cũng “vống” cho quan trọng, gần 7 tỷ thôi.

Đá: Ai bán ai mua? Hay cũng là sự đặt giá cho vui?

Cụm lan Giã hạc 5 cánh trắng (cây gốc và 7 mầm chiết) được giới chơi lan đánh giá là có cấu trúc, màu sắc rất đẹp. (Ảnh: Gia đình và xã hội)

Đen: Rõ là đa nghi Tào Tháo. Làm người ta mất cả hứng.

Đá: Bao nhiêu thương vụ đình đám rơi vào quên lãng, thực thực hư hư. Nhiều khi “trưng” cả tiền ra mà thực tế khác hẳn.

Đen: CLB hoa lan đột biến sông Hàn mua từ CLB người yêu lan La Gi (Ninh Thuận). Đủ độ tin cậy chưa?

Đá: Vẫn thấy khó tin. Quý, “độc” đến đâu cũng chỉ là 1 cây hoa mỏng manh.

Đen: Tôi lại ngỡ ông tiếc khoản tiền gần 7 tỷ kia. Dân chơi cây, người giàu đâu có nghĩ vậy.

Đá: Cũng đúng! Mình ít tiền, quen so đo…

Đen: Nhìn người ta trưng cây, khoe giá, thú thật, đầu tôi nghĩ khác.

Đá: Vẫn mơ sau một đêm biến thành Giã hạc?

Đen: Tại sao không. Vợ con đang nheo nhóc ở nhà thuê, trăm đường khổ nhục.

Đá: Mỗi việc chăm “cày” lo tiền trả người ta, sao phải nhục?

Đen: Đang ăn, đang ngủ, chủ dẫn khách xem nhà để bán. Uất chưa?

Đá: Nên ông quyết “hi sinh” vì gia đình?

Đen: Nếu giấc mơ thành hiện thực, đám ấy sướng đầu tiên.

Đá: Còn tôi sẽ mất toi thằng bạn cà phê chém gió. Tỉnh mộng đi ông. Lan còn xa lắm!

Đ.Đ