Dân sinh

Gia Lai: Hỗ trợ gia đình 3 cha con bị nước cuốn trôi

Chính quyền huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Đồng thời, khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Chiều 26/9, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cho biết: “Sau khi nắm được thông tin vụ việc thương tâm nói trên, ông cùng đoàn cán bộ huyện đã đến hiện trường chỉ đạo việc tìm kiến nạn nhân.

Đồng thời đến hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân. Trước mắt huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng, xã hỗ trợ 5 triệu. Bên cạnh đó, huyện đang chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ và các đoàn thể huy động hỗ trợ đợt tiếp theo”. 

Ông Lê Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (áo trắng) đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Cũng theo ông Trọng, hiện nay các lực lượng đang mở rộng khu vực để tìm kiếm nạn nhân còn lại. Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Người mẹ đi làm công nhân ở Bình Dương khi hay tin chồng con gặp nạn đang trên đường trở về.

Trước đó, vào khoảng 16h40 ngày 25/9, Công an huyện Mang Yang nhận được tin báo của Công an xã Kon Chiêng, về việc 3 cha con bị nước cuốn trôi gồm: Anh Lưu Đình Q. (SN 1987) và con là cháu Lưu Văn Anh T. (SN 2015), Lưu Thị Bảo Ng. (SN 2017), ngụ làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.

Đến 16h30 cùng ngày, dân làng phát hiện thi thể anh Q. bị nước cuốn trôi mắc trên gốc tre nằm giữa suối. Sáng ngày 26/9, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu T. 

Hiện, cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn lại.