An ninh - Hình sự

Giả khách du lịch đột nhập phòng riêng của cha xứ trộm tiền, vàng

Trong vai khách du lịch, Sinh dò la được thông tin cha xứ đi vắng nên đã cạy ổ khóa, lấy đi 14 triệu đồng, máy tính xách tay cùng 1 lượng vàng SJC.

Ngày 4/2, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn đang lấy lời khai Bùi Thiên Sinh (SN 1988, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 1/2, Sinh đi xe khách từ TP.HCM lên Đà Lạt rồi thuê phòng trọ và xe máy tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1. 

Chiều hôm đó, đối tượng chạy xe máy đến một số nhà thờ ở Đà Lạt. Khi đến nhà thờ trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường 5, trong “vai” du khách, Sinh dò la được thông tin cha xứ đi vắng. Thấy khu vực này vắng người qua lại, hắn quyết định đợi đến lúc trời tối để ra tay trộm cắp.

Khoảng 19h30, Sinh quay lại nhà thờ trên, dùng búa đa năng đập vỡ cửa kính, đột nhập vào trong. Sau đó, đối tượng cạy ổ khóa phòng của cha xứ, lục lọi trộm cắp gần 14 triệu đồng, 1 lượng vàng SJC, 1 máy tính xách tay và 1 chai rượu ngoại với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi “đánh quả”, đối tượng quay trở lại nhà nghỉ, thu dọn đồ đạc bỏ trốn để tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng.

Bằng một số biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Lạt đã lần ra manh mối, phối hợp Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt nóng Bùi Thiên Sinh khi vừa bước xuống xe khách ở bến xe Miền Đông (TP.HCM), di lý đối tượng về Đà Lạt. Bước đầu Sinh khai vì muốn có tiền tiêu xài dịp cuối năm nên đã lên Đà Lạt để trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Han (t/h)