Bóng đá Việt Nam

Giải bóng đá “Nghĩa tình quê hương”: Ấm lòng 2 chữ quê hương

Ở tuổi thứ 8, giải bóng đá "Nghĩa tình quê hương" đã trao nhiều phần quà cho các em học sinh nghèo tại xã Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp

Đến hẹn lại lên, cựu cầu thủ Đồng Tháp - Hồ Phước Thạnh lại tổ chức giải bóng đá “Nghĩa tình quê hương” tại quê nhà xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành (Đồng Tháp) nhằm kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học.

Đây là năm thứ 8, giải đấu thiện nguyện “Nghĩa tình quê hương” được tổ chức và ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức để mang đến những phần quà như xe đạp, học bổng, tập vở, ba lô... cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn xã. Hoạt động thường niên này được Hồ Phước Thạnh (nay đã là HLV của đội trẻ Đồng Tháp) cùng những người anh thân thương của mình dành tâm huyết, công sức xây dựng và đã lan tỏa khắp nơi.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - ông Đỗ Nhật Định (bìa trái) trao cờ lưu niệm cho các đội bóng

Mùa giải năm nay, giải bóng đá “Nghĩa tình quê hương” đã kêu gọi được rất nhiều phần quà giành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Phú Trung bao gồm: 15 chiếc xe đạp, 15 suất học bổng, 150 ba lô, hơn 1600 cuốn tập,… và 23 bộ quần áo bóng đá cho thanh niên xã Tân Phú Trung.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Nhật Định – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành nhấn mạnh: Với tinh thần tương thân tương ái, thật vui mừng khi chúng ta lại có mặt ở đây để cùng nhau tạo để giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Phú Trung nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung. Hy vọng, với những sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, các em học sinh sẽ có thêm động lực để vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.”

Mạnh Thường Quân trao quà cho các em học sinh

Trưởng Ban tổ chức giải – cựu tuyển thủ Hồ Phước Thạnh chia sẻ tại sự kiện: “Tôi rất vui mừng và hạnh phúc sau khi tổ chức thành công giải đấu thiện nguyện ‘Nghĩa tình quê hương’ lần thứ 8. Đây không phải là công sức của cá nhân tôi mà còn là sự đóng góp, đồng hành của nhiều Mạnh thường quân. Thực ra, do tình hình kinh tế hết sức khó khăn nên tôi đã từng cân nhắc việc dừng lại. Sau đó, tôi đã nhận được nhiều lời động viên và sự ủng hộ của anh em, bạn bè và Mạnh thường quân, tôi đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng hết sức để duy trì chương trình này. Tại đây, tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới các Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ đã tin tưởng và đồng hành cùng giải đấu.”

Bên cạnh buổi trao tặng quà cho các em học sinh, trong sáng 26/8 cũng đã diễn ra các trận đấu giao hữu giữa 4 đội bóng bao gồm: 2109 IMF, Hà My FC, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Happy T&T. Đúng với tinh thần giao lưu, học hỏi, các trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính nhưng để lại nhiều tiếng cười. Chung cuộc, đội bóng 2109 IMF đã giành được chức vô địch. Happy T&T đạt giải Á quân, hạng Ba là Hà My FC và giải khuyến khích thuộc về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Một số hình ảnh tại sự kiện: