Dân sinh

Gia đình lập bàn thờ tại bãi biển nơi cán bộ Bộ Y tế bị sóng cuốn mất tích

Gần 5 ngày trôi qua, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy khiến cho mọi người trong gia đình vô cùng đau đớn. Họ lập bàn thờ thắp hương ngay tại bãi biển với hi vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Ngày 15/8, ông Võ Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã huy động 11 phương tiện với hơn 100 người mở rộng phạm vi tìm kiếm từ vùng biển Nghệ An - Hà Tĩnh nhưng chưa có kết quả.

“11 phương tiện ca nô, thuyền máy, tàu Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng quần thảo tìm kiếm trên biển mấy ngày hôm nay nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Đêm nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục theo dõi ở vùng biển Cửa Lò”, ông Hùng thông tin.

Gia đình lập bàn thờ với hi vọng tìm thấy thi thể nạn nhân.

Gia đình và người thân cũng có mặt tham gia công tác tìm kiếm, tuy nhiên dù đã nỗ lực nhưng gần 5 ngày qua vẫn không thấy thi thể nạn nhân. Mọi người đã căng bạt, lập bàn thờ và liên tục thắp hương cầu khấn, với hi vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

“Chúng tôi đã ở mấy ngày liên tục, thấy cơ quan chức năng cũng cố gắng tìm kiếm, nhưng hiện nay vẫn chưa thấy tung tích nên ai cũng vô cùng suốt ruột. Nếu mãi không tìm thấy thì sợ rằng thi thể đã chìm xuống biển hoặc trôi đi đâu rồi, như vậy rất khó để phát hiện”, một người thân cho hay.

Hiểu được nỗi lo lắng của gia đình, UBND TX.Cửa Lò cũng đã có công văn số 904/UBND-KT gửi UBND tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện và kêu gọi các huyện ven biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tìm kiếm du khách bị nạn trên biển.

Dù có hơn 100 người tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

“Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Hải đội 2, UBND các phường ở TX.Cửa Lò thông báo cho các chủ phương tiện giao thông vận tải thủy và các tàu cá ngư dân đang hoạt động trên biển phối hợp tìm kiếm du khách bị nạn. Đồng thời, thông tin cho các cơ quan chức năng biết được khi có phát hiện để kịp thời xử lý”, ông Võ Văn Hùng cho biết thêm.

Theo công văn, vào 18h15 ngày 10/8, ông Võ Xuân Đ. (SN 1973, chuyên viên Bộ Y tế) về vùng biển Cửa Hội tắm mát với gia đình thì bị đuối nước, mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND TX.Cửa Lò đã thông báo, điều động các lực lượng, phương tiện tích cực phối hợp tìm kiếm cứu nạn ông Đ. nhưng đến nay vẫn chưa tìm kiếm được.

Người dân địa phương cho hay, địa điểm này đã được chính quyền cắm biển cảnh báo nhưng rất nhiều du khách vẫn bất chấp đến tắm mát. Trong lúc tắm, quả bóng con ôn Đ. chơi bị sóng đẩy ra xa. Người đàn ông này cố gắng bơi theo dòng nước để lấy bóng thì bị nước cuốn đi và mất tích.