Đời sống

Gia cố đời mình

Gia cố đời mình vốn chẳng phải mình sẽ không sợ bão, không bị bão nào đánh gục được mình.

Đừng đợi bão đến mới gia cố căn nhà. Nhiều người, trong đó có tôi, vẫn từng nghĩ rằng mình vô cùng vững chãi. Nhưng đúng là chỉ khi đi qua 1 trận bão, ta mới hay rằng, mình còn mong manh, mình còn thiếu sót đến nhường nào. Và qua mỗi cơn bão, ta lại trưởng thành lên nhiều chút. Từng trải phải chăng vì ta đã đi qua nhiều cơn bão hơn người khác? Chỉ có điều, bão đi qua, thương tổn vĩnh viễn nằm lại.

Gia cố đời mình vốn chẳng phải mình sẽ không sợ bão, không bị bão nào đánh gục được mình. Mà chỉ đơn giản là một hành trình làm người: Tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Nên đừng chờ bão đến mới gia cố đời mình vậy.

Gia cố đời mình không chỉ bằng việc nạp đầy thêm kiến thức, học cái này, đọc cái nọ. Nó tốt đấy, nhưng nó chỉ là để mình nâng cấp bản thân mình hơn, lý giải được nhiều cớ sự của cuộc đời. Học hành giúp chúng ta HIỂU ĐỜI. Tôi vẫn cho rằng gia cố đời mình cần cả việc giúp ta YÊU ĐỜI và YÊU MÌNH. Bởi có yêu đời ta mới giữ được hy vọng, có yêu mình thì ta mới vững chắc hơn. Dựa vào mình luôn là vững nhất mà, đúng không?

Yêu mình là một hành trình học hiểu chính bản thân mình, biết mình là ai thay vì cứ nghĩ mình là ai. Yêu mình là gia cố cho mình chỗ còn thiếu sót, chằng buộc lại những lòng tin vào chính bản thân mình. Có đôi khi ta thất vọng với chính mình nhưng ta vẫn cứ phải hy vọng vào chính bản thân ta vậy. Gieo hy vọng bằng gì nếu như không có những hạt mầm tin tưởng vào chính mình?

Gia cố đời mình còn cần cả việc chúng ta học cách bao dung. Độ mở của trái tim chính là tầm nhìn của đôi mắt. Chỉ có những người có trái tim đủ rộng mới có thể nhìn thấy được sâu hơn những thứ bề mặt ngoài kia. Và trái tim càng rộng mở, chúng ta sẽ không còn chật hẹp trong suy nghĩ, định kiến cũng như việc phán xét những khác biệt ngoài kia. Vẫn là một hành trình để ta tốt hơn chính mình ngày hôm qua vậy.

Bão vẫn cứ đến thôi, tất nhiên, nhưng nếu bạn đủ Yêu Mình, đủ Yêu Đời, đủ Bao Dung, đủ Hy Vọng, cơn bão kia sẽ giúp chúng ta Hiểu Mình, Hiểu Đời, Bao Dung và vẫn tràn đầy Hy Vọng vậy!

Nhà văn Hoàng Anh Tú