An ninh - Hình sự

Giả chết để chia tay sau đó lừa tiền bạn gái cũ làm ma chay

Nói dối xe đâm, bị Covid-19 và cuối cùng là giả chết, anh bạn trai có 1-0-2 này đã lừa của người yêu mình hơn 100 triệu đồng và nhận cái giá quá đắt trong nhà giam.

Nana là sinh viên đại học tại Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Trong 1 chương trình từ thiện vào mùa hè 2020, cô đã gặp gỡ là làm quen với chàng trai hệ "mỏ" tên Trương, 2 người yêu đương nồng cháy chỉ sau 3 ngày.

Theo đánh giá, Trương là một chàng trai có ngoại hình nổi trội, tính cách hài hước, ân cần lại chiều người yêu hết mức.  

Họ yêu xa, 1 người Giang Tô còn người kia ở Hàng Châu, liên lạc bằng các cuộc gọi hoặc Wechat.

Lúc mới quen, Trương nói rằng gia đình anh ta rất giàu, sở hữu nhiều biệt thự, xe hơi. Trương cũng từng tặng bạn gái một số phụ kiện được giới thiệu là đồ hiệu nhưng sau này phát hiện là giả mạo.

Sau 3 tháng yêu, Trương bắt đầu hỏi vay tiền bạn gái. Người này liên tiếp lấy lý do cần tiền như: Cho bạn bè vay, bố bị chảy máu dạ dày, thậm chí bị xe tải đâm cần tiền chữa trị.

Tin lời bạn trai, trong năm 2020, cô đã chuyển 14.000 NDT (53 triệu đồng) cho Trương.

Đầu tháng 1/2021, Trương nói với người yêu bản thân đang bị cách ly vì nghi nhiễm Covid-19. Cô gái mủi lòng và chuyển tiếp 6.000 NDT (21,5 triệu đồng) để bạn trai yên tâm chữa trị.

Vài ngày sau, Trương lại gọi cho người yêu nói mình chính thức bị nhiễm Covid-19, vay thêm 6.000 NDT nữa với lý do mua thuốc nhập khẩu bởi tình trạng bệnh diễn biến xấu.

Quá đáng hơn, khi chưa hết thời gian nằm viện, Trương bịa chuyện rằng, anh ta đã khỏi bệnh nhưng do thua nợ nên nhờ Nana vay 10.000 NDT (36 triệu đồng), nếu không xã hội đen lấy mạng bất cứ lúc nào.

Trương hứa hẹn và nói rằng sẽ bán nhà trả nợ nhưng do dịch bệnh và vướng thủ tục nên chưa thực hiện được. Cô sinh viên năm 4 tiếp tục tin lời người yêu.

Đầu tháng 3/2021, Trương từ Hàng Châu đến Tô Châu thăm bạn gái. Nhận thấy Nana quá nhàm chán nên đã nghĩ cách chia tay.

Trở về Hàng Châu, Trương thuê 1 người giả làm bạn mình đến gặp Nana. Anh này thông báo Trương đã chết, không quên nhắc lại "di nguyện" của Trương rằng mong muốn được Nana bỏ tiền làm ma chay. Những đồng tiền tiết kiệm cuối cùng Nana dành cho học tập bị vắt kiệt theo cách đó.

Rốt cuộc, giấy không thể bọc được lửa.

Sau khi nhận thông tin Trương "chết", cô gái Hàng Châu để lại dòng tiễn biệt mùi mẫn trên tài khoản video của bạn trai, tình cờ bạn gái mới của Trương đọc được. Cô gái này sau đó đã chủ động liên lạc với Nana và cả 2 nhận ra tất cả những gì Trương nói đều là giả.

Sau khi vụ lừa đảo bị phát hiện, Trương không chịu thừa nhận và liên tục đe dọa người yêu cũ. Thanh niên này yêu cầu cô phải xóa tất cả các tin nhắn cũ để tiêu hủy bằng chứng.

Không thể chịu đựng thêm, Nana trình báo cảnh sát. Ngày 16/4/2021, Trương chính thức bị bắt với lý do lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 40.000 NDT (143,6 triệu đồng).

Sau khi bạn trai "qua đời", Nana không bao giờ ngờ rằng mình có thể gặp lại người ấy trong trại giam vì tội lừa đảo (Ảnh Sina).

Lúc này, thân thế của Trương được làm rõ.

Trương là 1 diễn viên phụ, không có thu nhập ổn định nhưng thích sống ảo và ăn chơi. Số tiền Trương lừa của Nana đã được dùng cho chi tiêu cá nhân như ăn uống, đi lại và ở khách sạn mỗi khi nhận được cảnh quay.

"Tất cả những gì xảy ra với tôi giống như một vở kịch, còn anh ta là diễn viên chính xuất sắc. Bởi vậy tôi mới mắc lừa", Nana suy sụp trong sở cảnh sát.

Còn Trương đang bị giam giữ để tiếp tục điều tra, chắc chắn, Trương sẽ phải trả giá ở trong nhà giam cho tất cả những gì y đã làm.

Thanh Minh (TH Tuổi Trẻ/Dân Việt)