An ninh - Hình sự

Gia cảnh éo le của tài xế Grab bị cuớp đâm trọng thương ở Hà Nội

Tài xế xe ôm Nguyễn Văn Q. ( SN 1984, quê Yên Bái) bị cướp tấn công trọng thương xảy ra rạng sáng 19/7 tại đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) là trụ cột gia đình khi anh phải nuôi 2 con nhỏ đang tuổi ăn học.

Nạn nhân là trụ cột gia đình

Liên quan đến vụ tài xế xe ôm Nguyễn Văn Q. (SN 1984, quê Yên Bái) bị cướp tấn công xảy ra rạng sáng 19/7 tại đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) hiện nạn nhân vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Ngày 20/7, trao đổi với người Đưa Tin Pháp Luật, đại diện Grab cho biết, tài xế Nguyễn Văn Q. đúng là tài xế của GrabBike. Đại diện đơn vị đã đến thăm hỏi đối tác tài xế và gia đình, đồng thời đang phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

Trong tâm trạng lo lắng thấp thỏm ngoài phòng hồi sức bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mắt thâm quầng vì mất ngủ, chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1985, vợ nạn nhân) mệt mỏi kể lại: "Hơn 2h ngày 19/7, tôi đang ngủ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của chồng reo lên. Đầu dây bên kia chồng tôi nói giọng thều thào “anh bị cướp hết tài sản rồi, đang bị thương rất nặng ở đê sông Đuống chuẩn bị vào viện Đức Giang”.

Chị Phượng gọi điện thông báo tình hình của anh Q. cho người thân. 

Vừa dứt lời, điện thoại của chồng tôi cũng hết pin nên tôi không thể liên lạc được. Ngay trong đêm, tôi bắt xe xuống bệnh viện Đức Giang thì được các bác sĩ thông báo đã chuyển chồng tôi sang bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Hiện anh ấy đang hôn mê sâu, phía công an cũng đã đến làm việc nhưng vì anh Q. chưa tỉnh nên cũng chưa hỏi được gì". 

Cũng theo chị Phượng, sau khi đưa 2 con (một cháu lớp 8, một cháu lớp 9) xuống nhưng không được gặp bố thì trưa 20/7, bố chồng chị đã đưa 2 cháu về nhà.

"Anh Q. là trụ cột chính trong gia đình, mỗi tháng anh ấy chi tiêu tiết kiệm để có tiền gửi về cho tôi nuôi 2 con ăn học. Trước kia làm lao động tự do thu nhập bấp bênh nên hơn 1 năm trước, anh ấy đã mua lại chiếc xe Wave, BKS 29T1-37112 xuống Hà Nội làm lái xe công nghệ", chị Phượng ngậm ngùi nói. 

Nạn nhân xin tha vẫn bị đâm?

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên, chị Nh. (trú Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, khoảng 2h30, tôi đang ngồi ngồi uống nước thì nghe thấy tiếng của 1 người đàn ông phóng xe máy qua hô lớn "ngoài kia có vụ cướp, nạn nhân bị đâm mất nhiều máu". 

Chiếc xe của nạn nhân.

Tôi cùng mấy người ngồi đó vội chạy ra thì thấy rất nhiều người ở hiện trường, nhưng họ sợ liên lụy nên không ai đưa nạn nhân đi cấp cứu. "Tôi không suy nghĩ gì nhiều, bởi cứu người là trên hết nên bảo mọi người đưa nạn nhân lên ô tô của tôi để chở đến bệnh viện", chị Nh kể. 

Chị này cũng cho hay: “Quá trình di chuyển đưa nạn nhân đến bệnh viện mất khoảng 9 phút, lúc này Q. còn nói chắc em chết và rất lo cho vợ và 2 con nhỏ. Anh Q. cũng kể, khi bị đâm, anh ấy van xin bọn cướp “ví em đây, xe em đây xin tha cho em” nhưng chúng vẫn không tha, lấy ví và xe chạy mất. Sau khi được các bác sĩ sơ cứu, anh Q. được đưa xuống bệnh viện Hữu nghị Việt Đức”.

Theo thông tin ban đầu, hơn 2h ngày 19/7, anh Q. là lái xe ôm công nghệ Grab nhận chở khách đi huyện Gia Lâm. Khi đến đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) thì bất ngờ bị 2 kẻ chặn đường rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Choáng váng sau khi bị đâm, anh Q. ngã gục xuống đường.

Sau khi bị đâm khoảng 20 phút, người dân phát hiện anh Q. trọng thương trong tình trạng mất máu nhiều nên đã đưa anh đến bệnh viện đa khoa Đức Giang cấp cứu. Theo anh Q. kể lại, hung thủ đã cướp mất chiếc xe máy của anh và chạy thoát ngay sau đó.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện Công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt hung thủ.