An ninh - Hình sự

Ghen tuông, người đàn ông tưới xăng đốt phòng trọ người tình, khiến 2 người bỏng nặng

Ông Th. đi nhậu về nhưng người tình không mở cửa cho vào. Bực tức, Th. đi uống rượu rồi nảy sinh ý định giết người phụ nữ này sau đó tự tử.

Thông tin trên báo Dân Trí, ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang giữ đối tượng Nguyễn Văn Th. (46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi dùng xăng phóng hoả đốt phòng trọ khiến anh Trịnh Xuân Vinh (39 tuổi) và anh Lâm Trọng Hiếu (30 tuổi, cùng ngụ quận Thủ Đức) bị bỏng nặng.

Điều tra sơ bộ cho thấy, khoảng năm 2016, Thanh và bà Nhung (tên đã thay đổi, 49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) có quan hệ tình cảm, sống cùng nhau ở 1 phòng trọ quận Thủ Đức, TP.HCM. Nghi ngờ bà Nhung có bạn trai, giữa 2 người gần đây phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Tối 26/8, Th. đi nhậu trở về phòng trọ nhưng bà Nhung không mở cửa nên bực tức đi uống rượu rồi nảy sinh ý định giết bà sau đó tự tử.

Ông Nguyễn Văn Th.

Báo Tổ Quốc đưa tin, sáng 27/8, Th. lấy 300 nghìn đồng đi mua xăng bỏ vào 2 can nhựa. Đi về phòng trọ, thấy bà Nhung ngủ, Th. mở cửa sổ rồi châm lửa ném chai xăng vào phòng.

Phát hiện sự việc, bà Nhung hô hoán, mở cửa chạy ra ngoài. Anh Vinh và anh Hiếu (là hàng xóm) nhanh chóng chạy tới hỗ trợ dập lửa. Khi dập lửa, Th. đánh rơi can xăng xuống đất. Thấy xăng chảy ra ngoài rồi bốc cháy, Th. hoảng sợ đá can xăng trúng vào anh Vinh và Hiếu gây bỏng nặng.

Trong khi 2 nạn nhân được người dân dập lửa đưa đi cấp cứu, Th. nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Th. sau đó tới công an đầu thú.

Mộc Miên (Tổng hợp)