An ninh - Hình sự

Ghen tuông mù quáng, chồng đâm vợ tử vong trong đêm rồi đi đầu thú

Đêm khuya hai vợ chồng chủ quán cafe võng ở Bình Dương xảy ra mâu thuẫn, người chồng dùng dao đâm vợ tử vong tại chỗ.

Theo báo Tiền Phong, khoảng 0h ngày 3/7, người dân sống trong khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nghe tiếng la hét thất thanh tại một quán cà phê võng do 2 vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Minh (SN 1977) và bà Lư Thị L. (SN 1988) làm chủ.

Khi mọi người chạy lại thì phát hiện bà Loan nằm bất động trên vũng máu, ông Minh trên tay cầm dao còn dính đầy máu. Nhanh chóng lại kiểm tra thì bà L. đã tử vong. Minh sau đó đến công an đầu thú khai nhận vụ việc.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền Phong.

Ngay trong đêm Công an TP.Thuận An vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Thông tin thêm trên Công an TP.HCM, nghi phạm hiện đang bị tạm giữ. Bước đầu Minh khai nhận nguyên nhân là do ghen tuông.

Trúc Chi (t/h)