An ninh - Hình sự

Ghen tuông chồng cầm dao truy sát vợ dã man qua lời kể của người hàng xóm

Chứng kiến cảnh người chồng ở Thanh Hóa vì ghen tuông đã cầm dao truy sát, chém vợ hàng chục nhát lên người vợ một cách dã man, sau khi bà này gục xuống đất khiến người hàng xóm bàng hoàng, chỉ biết ú ở kêu cứu chứ không dám vào can ngăn.

Khoảng 7h40 ngày 17/10, tai thôn Kim Trần Vũ, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ chồng dùng dao truy sát, chém vợ hàng chục nhát rồi cắt cổ tự tử gây xôn xao dư luận.

Người chồng là ông Lê Bá Xuân (SN 1960) và vợ là bà Phạm Thị Kim (SN 1965), cùng trú tại thôn Kim Trần Vũ, xã Hà Ngọc. Sau khi sự việc xảy, cả hai vợ chồng ông Xuân và bà Kim bị thương nặng nên được chính quyền và người dân địa phương đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bà B. - Một hàng xóm của gia đình ông Xuân, bà Kim cho biết, khoảng 7h40 ngày 17/10, khi đang ngồi trong nhà thì bà này nghe thấy tiếng bà Kim la hét, gào khóc kêu cứu từ bên nhà bà này vọng sang. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên bà B. vội chạy ra cổng nhà mình nhìn ra đường để nghe ngóng tình hình.

Chú thích ảnh

Lúc này, bà B. thấy bà Kim trên cơ thể có nhiều vết chém, người bê bết máu vừa bỏ chạy vừa kêu cứu, còn ông Xuân cầm con dao đuổi chém bà này từ phía sau. Khi vừa chạy qua cổng nhà mình ra tới con đường xóm, bà Kim tiếp tục bị chồng chém trúng người gục xuống đất. Lúc này, ông Xuân tiến lại, dùng dao chém hàng chục nhát lên đâu, tay, chân và người vợ.

Chứng kiến cảnh tượng này, bà B. như chết lặng, chỉ biết ú ở kêu cứu chứ không dám chạy lại can ngăn. Khoảng 10 phút sau, khi kịp định thần lại, người hàng xóm này mới gọi điện thông báo cho công an viên thôn Kim Trần Vũ biết để đưa bà này đi cấp cứu.

“Nghe tiếng bà Kim gào thét kêu cứu, tôi và con gái vội ra cổng nhà mình để nhìn sang xem sự tình. Khi ra tới nơi tôi thấy bà Kim đã bị chém nhiều nhát trên cơ thể, người bê bết máu bị chồng cầm dao đuổi chém. Khi ra tới khỏi cổng nhà khoảng vài mét thì bà này bị chồng chém trúng, ngã gục xuống đất... tôi như chết lặng”, bà B. nghẹn ngào kể lại với PV.

Theo bà B., cách đây hơn 20 năm, do hoàn cảnh khó khăn, bà Kim đã sang Đài Loan giúp việc gia đình, kiếm tiền gửi về nuôi các con ăn học và xây dựng nhà cửa. Thời điểm bà Kim đang lao động ở xứ người, nhiều lần bà B. thấy ông Xuân thường từ trong nhà nhìn ra đường dùng những lời lẽ thô tục “chửi gió” vợ.

Sau khi chạy qua cổng nhà, bà Kim gục xuống đường và tiếp tục bị chồng chém.

Cách đây hơn 10 ngày, sau khi bà Kim từ Đài Loan trở về nước, việc chửi bới vợ của ông Xuân diễn ra thường xuyên hơn. Nguyên nhân sự việc được người hàng xóm này cho hay, do ông Xuân ghen tuông mù quáng vợ mình với người đàn ông khác trong thời gian lao động ở nước ngoài.

Theo đánh giá của bà B, bà Kim là một người phụ nữ có nhan sắc, hiền lành, cam chịu và có trách nhiệm với gia đình. Còn ông Xuân, dù đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho người tâm thần, nhưng lời nói, giao tiếp thì ông này không khác nhiều so với người bình thường khác tại địa phương.

Một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ án, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng … Do vợ chồng ông Xuân, bà Kim đang cấp cứu tại bệnh viện nên chưa thể lấy được lời khai. Hiện, vụ án vẫn đang được đơn vị này tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ án!