Cộng đồng mạng

Gấu trúc khổng lồ "cưỡi nước đạp sóng" như trong phim chưởng

Khi phát hiện có người nhìn thấy mình, gấu trúc đã quyết tâm bỏ trốn nhưng không may gặp phải sự cố "dở khóc dở cười".

Một chú gấu trúc khổng lồ đang đi lang thang ở gần con suối trong Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Vương Lãng Tứ Xuyên, Trung Quốc, thì bất ngờ nhảy xuống dòng suối và bị nước cuốn đi.  

Cuộc thoát thân ngoạn mục.

Nhân viên kiểm lâm tên La Xuân Bình nói: "Tôi đang lái xe thì thấy có gì đó đen trắng đang di chuyển. Tôi đến gần thì phát hiện đó là một con gấu trúc đang đi lang lang trên đường. Ngay khi vừa thấy có người đến, chú gấu trúc sợ hãi vội vã băng sang đường bên kia và nhảy xuống dòng suối với ý định băng vào khu rừng bên trong nhưng đã gặp sự cố khi bị dòng nước cuốn đi".

Cuối cùng, chú gấu trúc này đã bám được bờ bên kia và đã leo lên thoát thân.

Hơn 100 năm về trước, thực tế loài gấu trúc Trung Quốc không hề có vị thế xã hội cao như hiện nay, thậm chí loài vật này còn bị xem như "quái thú" và trở thành con mồi bị săn bắn.

Vào năm 1988, Trung Quốc chính thức xác định gấu trúc là loài động vật cần bảo vệ cấp 1 quốc gia. Đây cũng là thời điểm mà gấu trúc chính thức trở thành "quốc bảo" của Trung Quốc, sau hàng chục năm đối diện với nguy cơ sinh tồn từ nạn săn bắn.

Gấu trúc là loài vật hiền hòa, có vẻ ngoài đáng yêu, mũm mĩm, chậm chạp. Gấu trúc có trí thông minh tương đương một đứa trẻ 5 tuổi.  

Chúng sợ nóng, không sợ lạnh, nên khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 26 độ C, nhân viên chăm sóc sẽ chủ động đưa gấu trúc vào nhà mát có điều hòa.

Nguyên Anh (Tổng hợp)