Xã hội

Năm mới, gặp lại nhạc sĩ Trà Bình, tác giả của ca khúc đi vào lòng người Cà Mau

Những ngày bước vào đầu năm mới 2024, chúng tôi có buổi gặp mặt nhạc sĩ của ca khúc đi vào lòng người Cà Mau, đó là nhạc sĩ Trà Bình với ca khúc Thương lắm Cà Mau.

“Em đưa anh về miền Tây
Quê ta Cà Mau đất mũi
Mênh mông vang câu hò trên sông
Tiếng đờn kìm gọi mời người thương
Nghe câu vọng cổ lòng người xuyến xao.

Đi theo hương rừng U Minh
Vấn vương bên Hòn Đá Bạc
Có người Hoa ở đất Năm Căn
Đến Thới Bình, Ngọc Hiển, Phú Tân
Đầm Dơi, Cái Nước rẹm sông gọi mùa”.

Những câu hát ngọt ngào, tha thiết đã làm say lòng bao khán giả trong suốt thời gian qua. Không ít người vẫn nghĩ rằng tác giả sáng tác ca khúc này hẳn phải là người sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Cà Mau bởi tình cảm thiết tha, gắn bó trong từng ca từ, giai điệu.

Nhạc sĩ Trà Bình

“Hò ơi!
Những chiếc khăn rằn thấm giọt mồ hôi
Trai gái quê nhà đẹp áo bà ba
Câu ca ngân nga trong cơn gió hiền hòa
Cà Mau!
Yêu lắm quê mình bên dòng Cửu Long
Hương lúa ngọt ngào thắm đượm phù sa
Biển trời quê ta như bức họa tình ca.

Ta chung một lòng em ơi
Bên nhau Cà Mau mãi mãi
Thương nhau dẫu vui buồn có nhau
Đưa nhau về thưa mẹ cùng cha
Miền Tây sông nước thương lắm Cà Mau”.

Chia sẻ với PV, trong nhiều chuyến đi công tác, nhạc sĩ Trà Bình đã nặng tình và yêu mến mảnh đất Cà Mau, nơi quê hương có nhiều dòng sông, cây cầu, chiếc xuồng ba lá, nơi những người dân sống bằng cái tình, cái nghĩa, họ son sắt kiên cường một lòng bảo vệ quê hương. Vì thế, nhạc sĩ trẻ tài hoa Trà Bình đã sáng tác ca khúc Thương lắm Cà Mau vào năm 2017.

Thương lắm Cà Mau ra đời, không những được người dân Cà Mau yêu mến, mà ca khúc này cũng đã dậy sóng khán giả trong và ngoài nước quan tâm. Thương lắm Cà Mau còn được coi là ca khúc hồn hậu, sâu nặng tình quê.

Trà Bình là một nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ quê ở tỉnh Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh đã vào tỉnh Bình Dương để học tập và làm việc. Bên cạnh công việc thông dịch viên, Trà Bình có một sự yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật.

Đặc biệt, niềm đam mê sáng tác nhạc luôn âm ỉ, cháy rực trong anh. Vì sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tổ nên ngay từ khi còn nhỏ, dòng nhạc dân ca trữ tình đã khảm sâu vào tâm trí anh.

Về sau, Trà Bình bén duyên với nghệ thuật và trở thành một nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu thích.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, hiện tại anh đã cho ra đời hơn 80 ca khúc như Về phương Nam, Thương lắm Cà Mau, Bến đục bến trong, Tình ca miệt thứ, Đẹp lắm quê mình, Về Tây Ninh, Con chim sáo Bù Đăng, Gió qua rặng mù u, Giữ trọn tình quê, Chuyện tình của dòng sông, Sầu trái bòn bon, Sao vẫn mong chờ, Thương về U Minh Hạ, Nỗi lòng phận gái, Quê hương em, Lời ru tình mẹ, Gió chướng miền quê ngoại, Mùa xuân dịu dàng, Gửi trọn tình xuân, Tết an khang, ...

Nhìn chung, các bài hát của Trà Bình mang đậm “hơi thở” vùng đất phương Nam, nhất là miền Tây sông nước. Bởi chúng gắn liền với hình ảnh chiếc xuồng ba lá, chiếc áo bà ba hay những dòng sông đỏ nặng phù sa,... 

Ngoài sáng tác nhạc, Trà Bình còn viết truyện, thơ. Anh là cây bút tinh tế, sắc bén khi giành được nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật toàn quốc. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim như Xuôi về miệt thứVượt sóng, Rặng mù u, …

Thế Hào