Đời sống

Gặp "người mẹ AI" đầu tiên trên thế giới với cánh tay đọc được suy nghĩ

“Người mẹ sinh học AI” đầu tiên trên thế giới lần đầu tiên tiết lộ cuộc sống với các chi mới.

Cô Sarah de Lagarde, 44 tuổi, đến từ Camden, phía bắc London, Anh đã trở thành “người mẹ AI” đầu tiên trên thế giới vận hành cánh tay sinh học AI - Trí tuệ nhân tạo, có thể đọc được suy nghĩ của chủ nhân. Trước đó, cô đã bị mất một cánh tay và một chân trong một vụ tai nạn, buộc phải thay thế.

Người phụ nữ này đã tham gia chương trình Good Morning Britain – GMB để chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống sau khi trở thành “người mẹ AI”.

Cô Sarah de Lagarde (Ảnh: Daily Mail).

Cô là một bà mẹ hai con. Vào tháng 9 năm ngoái, khi đi làm về, cô đã bị trượt chân trên một sân ga ngập nước mưa và rơi xuống khoảng trống giữa tàu và sân ga. Cô ấy bị hai đoàn tàu cán qua, đè nát tay và chân phải.

Cô đã được lắp cánh tay sinh học trị giá 250.000 bảng Anh (307.675 USD – 7,41 tỷ đồng), sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, hoạt động bằng cách đọc suy nghĩ của cô và chuyển suy nghĩ của cô ấy thành các cử động.

Cận cảnh cánh tay sinh học của "bà mẹ sinh học AI" (Ảnh: Daily Mail).

Là người đứng đầu một công ty truyền thông, cô đã tự mô tả mình có "80% là con người và 20% là robot", có tinh thần vui vẻ. Cô có thể “ôm các con bằng hai tay”.

Phát biểu trên GMB, cô cho biết:

“Để đến được đây là một quá trình dài. Tôi đã bắt đầu quá trình này vào tháng 1, tôi đã mất toàn bộ thời gian để luyện tập và hiểu cách hoạt động của cánh tay này. Cái hay của nó là tôi có thể nghĩ ra một chuyển động và ổ cắm chứa đầy các điện cực sẽ đọc chuyển động của cơ, nếu tôi co giật các cơ của mình theo trình tự thì nó sẽ chuyển thành chuyển động. Vì vậy, nếu tôi nghĩ đến việc mở bàn tay của mình ra, nó sẽ mở ra, nếu tôi nghĩ đến việc nắm tay lại, nó sẽ đóng lại.”

Tất nhiên, cô Sarah vẫn tiếc về việc “mất đi” 2 chi của mình nhưng cô đã lựa chọn thử sức với phát minh mới. Điều khiến người phụ nữ này vui nhất chính là phản ứng của hai cô con gái, chúng cho rằng cánh tay AI rất “ngầu” và thậm chí còn so sánh nó với một chiếc “iPhone”.

Cô chia sẻ thêm:

"Tôi nghĩ điều chúng thích thú nhất là nhận ra rằng tôi có thể tháo tay chân ra vào ban đêm và cắm vào để sạc, giống như một chiếc iPhone. Chúng thấy điều đó rất buồn cười. Khi tôi có mặt tại trường, chúng đã giới thiệu tôi với các bạn cùng lớp và nói "Mẹ tớ là robot".

Sarah cho biết, việc mua được cánh tay sinh học không hề dễ dàng và chúng chỉ được cung cấp trên NHS vì mục đích thẩm mỹ. Sự ủng hộ của những đứa trẻ là yếu tố đẩy nhanh quá trình huy động quyên góp từ cộng đồng.

Cô giải thích: “Tôi không thể đợi hai đến ba năm hoặc thậm chí lâu hơn để biến điều này thành hiện thực”.

Ảnh Reuters.

Mặc dù chỉ sử dụng cánh tay này trong 2 tuần nhưng giờ đây, Sarah đã có thể vận hành như một người chuyên nghiệp. Trước đó, người phụ nữ này đã có nhiều tháng học cách sử dụng thông qua một ứng dụng. Cánh tay đã mang đến cho cô một cuộc sống mới.

Khi được hỏi về độ trễ từ suy nghĩ tới cử chỉ của cánh tay, Sarah trả lời: “Không, không có độ trễ. Cánh tay chỉ hơi lag trước khi di chuyển”.

An Nhiên