TV Show

‘Gạo nếp gạo tẻ’ tập 79: Tường bỏ 9 tỷ cứu Hân

Trong tập 79 Gạo nếp gạo tẻ, Tường trở thành vị cứu tinh thầm lặng của gia đình bà Mai khi sẵn sàng bỏ 9 tỷ đồng mua căn nhà, Minh bỏ về nhà mẹ khi bị mẹ chồng vu khống tội ăn cắp.

Trích đoạn tập 79 Gạo nếp gạo tẻ:

Tập 79 Gạo nếp gạo tẻ tiếp tục câu chuyện gia đình bà Mai khốn đốn khi Hân bị tạm giam. Mặc dù giận Hân nhưng bà Mai không đành lòng nhìn con tù tội. Bà đã cầu xin ông Vương bán nhà, nhưng bà Đào nhất quyết không đồng tình. Không thể trách bà Đào, căn nhà chính là tài sản lớn nhất về vật chất và tinh thần của gia đình. Hết cách, ông Vương và bà Mai phải quỳ xuống cầu xin bà Đào đổi ý. Cả 3 người giàn giụa trong nước mắt vì biết chắc không còn cách nào khác là phải bán nhà để trả nợ cho Hân.

Vợ chồng bà Mai quỳ xuống, cầu xin mẹ đồng ý bán nhà.

Tính sơ sơ dù bán được căn nhà thì số nợ vẫn còn thiếu đến 3 tỷ, thế nên bà Mai liền gọi Hương vào phòng và không quên căn dặn “sống để bụng chết mang theo” với những gì bà sắp nói với cô. Biết Hương không có khả năng để trả nợ, bà Mai khóc lóc nài nỉ cô mượn tiền Tường. Bà không ngại “giải trình” Tường rất yêu Hương nên chắc chắn sẽ cho gia đình vay tiền. Nực cười là trước đó, bà còn ra sức ngăn cản tình yêu của họ nhưng giờ đây bà lại không ngượng miệng ép con gái làm công việc không khác gì “đào mỏ”.

Bà Mai khóc lóc nài nỉ cô mượn tiền Tường.

Tối đó, Hương cố chịu đựng và loay hoay suy nghĩ nên nói thế nào với Tường. Trong lúc bối rối, Hương cảm thấy ấm lòng phần nào trước bữa cơm tối Công đã cất công nấu cho cô, và cô đã tìm đến chỗ Công làm việc để trút bầu tâm sự khiến anh không khỏi xót xa. Hương ngại ngùng hỏi Công nếu mượn tiền như vậy có gọi là “đào mỏ” không thì bất ngờ nhận được câu đáp trả thẳng thừng từ anh: “Ngày xưa anh lỡ nhận cô ta có 200 triệu mà bị chửi là đào mỏ, còn em đến 3 tỷ lận đó…”.

Nói vậy nhưng sau đó Công đã đến gặp riêng Tường để giãi bày những day dứt, khó xử của Hương. Không chút suy nghĩ, Tường quyết định sẽ mua căn nhà của bà Mai với mức giá lên đến 9 tỷ đồng. Mức giá cao hơn thị trường 3 tỷ đồng là nhằm giúp đỡ gia đình người yêu trong lúc khốn khó.

Vì không tiện ra mặt nên Tường nhờ Kiệt ẩn danh người mua nhà nhưng khổ nỗi bà Mai lại hiểu lầm Hương và Tường vô tâm, gạt bỏ thỉnh cầu của bà.

Hương bị mẹ trách móc vì tưởng không giúp em gái.

Sau khi Hương biết được người giúp đỡ gia đình mình là Tường, cô tìm đến gặp bà Mai để thông báo tin vui thì liền nhận ngay ánh mắt khinh miệt, hằm hằm sát khí, hạch sách cô đủ mọi thứ: “Tao không ngờ mày chặt lòng chặt dạ đến như vậy, cũng may con Hân có người chồng giỏi giang như thằng Kiệt, đã tìm được người mua nhà với giá cao chứ nhờ đến mày và thằng đại gia của mày thì nó rục xương trong tù rồi”. Chứng kiến cảnh tượng này, người xem tức run lên vì uất ức thay Hương.

Về phía cặp đôi Minh - Nhân, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến hôn nhân đôi trẻ nguy cơ rạn nứt. Ông Lực sau chuyến du lịch về nhà phát hiện đồ đạc trong phòng bị mất. Đúng lúc này mẹ Nhân xuất hiện, ông Lực điên tiết đổ dồn mọi nghi vấn vào bà. Mẹ Nhân cũng đâu phải dạng vừa, nắm thóp được việc gia đình Minh đang xáo động vì có chị vào tù nên nhanh nhảu trút hết tội danh ăn cắp cho cô. Quá hiểu rõ tính cách vợ cũ, ông Lực vẫn khăng khăng thủ phạm chính là bà Bích khiến bà điên tiết chửi mắng và “bẻ lái” qua xúc phạm gia đình Minh.

Nhân bảo vệ mẹ, tát Minh trước mặt gia đình.

Vì tức giận, Minh quát lớn vào bà Bích trước sự chứng kiến của Nhân khiến anh thẳng tay giáng cho cô một cú tát đau điếng. Thất vọng và nhục nhã, Minh bỏ về nhà mẹ đẻ còn Nhân thì bỏ lên Đà Lạt để giải tỏa nỗi sầu. Trong lúc buồn bực, Nhân uống rượu say đến mức phải nhờ đến người lạ đưa về nhà. Điều khán giả thắc mắc, người đưa Nhân về là một cô gái trẻ đẹp và sáng hôm sau thức dậy, quần áo của Nhân đã được lột sạch…

Tập 80 Gạo nếp gạo tẻ sẽ tiếp tục được phát sóng lúc 20h trên HTV2 ngày 6/11/2018.

Quốc Tiệp (tổng hợp)