Gác 2 "đốt cháy" sân khấu Bandland Fest 2020

Với những ca khúc sôi động, Gác 2 đã làm bùng cháy không khí trong sân chơi đầu tiên của các ban nhạc.

Bandland Fest 2020 là sự kiện lớn nhất trong năm của dự án Bandland Channel, sân chơi đầu tiên và duy nhất của các ban nhạc, được sáng lập bởi nhạc sĩ Dương Cầm; Bandland Fest quy tụ 17 ban nhạc, cùng những khách mời đặc biệt, cùng xuất hiện trên một sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh - ánh sáng.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ là nền móng cho những bước tiến tiếp theo của văn hóa ban nhạc với đối tượng khán giả trẻ, mở đường cho những sự phát triển đầy chiều sâu của âm nhạc.

Tại đêm trình diễn, ngoài các tiết mục solo, chương trình có màn đối đầu giữa các ban nhạc. Sân khấu chính được thiết kế thành ba khu vực để các ban nhạc có thể thay phiên nhau biểu diễn, không bị ngắt quãng. Ngoài ra, chương trình có tọa đàm về guitar và trống.

Các ban nhạc liên tiếp thể hiện những ca khúc đa sắc màu trên sân khấu.

 

Màn trình diễn ấn tượng của ban nhạc Gác 2 với lần lượt 3 ca khúc: Truyện tình facebook, truyện kể về giấc mơ và khoảng các rút ngắn lại do trưởng nhóm Nguyễn Tiến Đạt sáng tác.

Những cài hát cất lên đã khiến dân khấu bùng nổ, góp phần làm cho đêm nhạc thêm ấn tượng.

Không khí sôi động dưới sân khấu, khán giả hò reo theo điệu nhạc cùng các nghệ sĩ.

Band Me2

Band Jazz Glory

 

 

Band Re-cyle

Chương trình được dẫn dắt bởi 2 MC nổi tiếng: Hoàng Yến Chibi và Hà Lê.

Band nữ xinh đẹp Laxie

HUB band

Ngọt Band với các bản hit bartender, mèo hoang, quan điểm, kẻ thù, đam mê...

Nhạc sĩ Dương Cầm cho biết Ngọt là điển hình của nhóm nhạc đi lên từ đam mê và được công chúng yêu mến, đón nhận. Anh mong muốn nhóm truyền năng lượng tích cực đến các ban nhạc trẻ.

Được thành lập từ cuối năm 2013, nhóm nhạc Ngọt nhanh chóng gây tiếng vang trong giới Underground.