An ninh - Hình sự

Gã trai đểu gài bẫy bạn gái, tổ chức hiếp dâm tập thể suốt 4 ngày

Một cô gái đã bị cưỡng hiếp tập thể suốt 4 ngày ròng rã bởi chính người bạn trai và 7 gã đàn ông khác.

Theo trang Latintimes, 3 trong số 8 nghi phạm tham gia vào vụ cưỡng hiếp tập thể cô gái ở Jalandhar, Punjab (Ấn Độ) đã bị bắt theo đơn tố cáo của gia đình và cơ quan chức năng đang tích cực truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo đơn kiện, một trong số những kẻ hiếp dâm là bạn trai của nạn nhân, Sandeep.

Phía cảnh sát cho biết, ngày 15/3, Sandeep đã hẹn gặp nạn nhân tại bến xe bus ở Mandi Dabwali, quận Sirsa, Haryana để đến một nơi bí mật tổ chức hôn lễ. Tin lời người yêu, cô gái bỏ nhà đi vào rạng sáng 16/3 mà không hề hay biết cánh cửa địa ngục đang chờ cô trước mắt.

Sau khi đến Jalandhar, Sandeep đưa nạn nhân đến một căn phòng, ở đó đang có 7 gã đàn ông biến thái gồm Ranjeet, Lambu, Billa, Rahul, Sainya, Santosh và một người chưa xác định được danh tính đang chờ đợi cô.

Ngay khi nạn nhân bước vào, 8 người đàn ông bao gồm cả Sandeep đã thay phiên nhau cưỡng hiếp cô vô cùng tàn bạo. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi đồi bại trong suốt 4 ngày đến khi nạn nhân hoàn toàn cạn kiệt sức lực, không thể đi lại.

Đến khoảng 10h sáng 20/3, 8 gã đàn ông vứt bỏ cô gái ngay trước cổng nhà nạn nhân rồi bỏ đi.

Vụ việc sau đó đã được người thân của nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng.

Han (theo Latintimes)