Đời sống

Gã tội phạm giả vờ hôn mê để "né" bị bắt nhưng bại lộ vì món cơm cà ri

Giả vờ hôn mê suốt 3 ngày, dù bị cấu véo, đặt ống thông tiểu cũng không nhúc nhích, nhưng cuối cùng nghi phạm lại bị lộ tẩy chỉ vì món cơm cà ri.

Theo truyền thông Trung Quốc, một người đàn ông sống ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có hành vi lừa đảo vào ngày 7/7.

Để tránh bị điều tra, người này bèn nghĩ ra “khổ nhục kế”- giả vờ như bị tổn thương não và cố tình ngất xỉu ngay trước mặt cảnh sát. Các bác sĩ đã làm nhiều cách để đánh thức bệnh nhân, từ cấu véo, ấn nhân trung cho đến đặt ống dẫn nước tiểu, dùng miếng dán điện tâm đồ... nhưng đều bất thành. Nghi phạm vẫn gan lì không chịu phản ứng, không mở mắt suốt 3 ngày 3 đêm.

Không ngờ một ngày sau đó, anh ta bất ngờ “tỉnh dậy” khi một nhân viên cảnh sát đứng gần giường bệnh thưởng thức món cơm cà ri bò. Hóa ra, sau mấy ngày giả vờ hôn mê người đàn ông đói ngấu nghiến đã không thể chịu nổi khi ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn của món cà ri nên quyết định bật dậy và xin ăn.

“Món cơm cà ri rất ngon và mùi thơm lan khắp phòng khi tôi ăn cơm. Bất ngờ anh ta di chuyển phần đầu và sau đó từ từ ngồi dậy”, sĩ quan cảnh sát chia sẻ.

Nghi phạm lừa đảo không cưỡng lại được mùi thơm từ món cơm cà ri.

“Tôi đã không ăn gì được 3 ngày. Cái dạ dày trống của tôi không thể chịu được khi tôi ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn xung quanh mình”, nam nghi phạm thừa nhận đồng thời thành thật khai báo về tất cả hành vi phạm tội của mình.

Sau khi thông tin sự việc được đăng tải, dân mạng không nhịn được cười và để lại nhiều bình luận dí dỏm: "Đúng là có thực mới vực được đạo. Làm gì thì làm cũng phải ăn cái đã", "Bạn sẽ không bao giờ đánh thức được người giả vờ ngủ nhưng thức ăn thì có thể", “Chịu được cả việc đặt ống thông tiểu, cuối cùng lại “bó tay” bởi mùi đồ ăn",...

Minh Hoa (t/h)